Tôi tự thấy mình có ngoại hình ưa nhìn, body cân đối (7/10), hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ, cởi mở với mọi người, có thói quen chơi thể thao, piano, đọc sách. Nhược điểm của tôi là nhiều lúc trong cuộc vui hay đùa giỡn quá đà (kể cả với người chưa thực sự thân), làm họ cảm thấy khó chịu. Ngoài ra tôi là người giản dị, không thích khoe khoang và đua đòi hàng hiệu, nhiều lúc bị bạn gái chê là xuề xòa, không chú trọng ăn mặc.
Bạn gái tôi 25 tuổi, người miền Trung, không theo tôn giáo, học đại học ở Hà Nội, vừa tốt nghiệp và làm tại Hà Nội với thu nhập khoảng 10 triệu/tháng. Em có vẻ ngoài rất xinh xắn (8/10, điểm trừ là nước da ngăm đen từ bé), cũng là người hòa đồng, vui vẻ (dù ít nói hơn tôi), không có thói quên tập thể dục thể thao (nhưng không mập, chỉ là bụng hơi nhiều mỡ thừa), không thích đọc sách, thích giao lưu với bạn bè và xem video hài vào thời gian rảnh. Nhược điểm của em là có tính ương bướng, thường không nhận ra điểm sai của mình mà đổ lỗi cho người khác, luôn giải quyết mọi mâu thuẫn bằng thái độ rất tiêu cực và bảo thủ.
Chúng tôi quen nhau được 6 năm, từ thời sinh viên. Em là mối tình đầu của tôi, còn tôi là mối tình thứ hai của em. Trong quá trình quen, nhiều lúc xảy ra mâu thuẫn, tôi luôn là người chủ động xin lỗi và nhẫn nhịn em dù lỗi ở tôi hay bạn gái. Tôi từng đợi em chủ động làm hòa nhưng chưa bao giờ em chịu xuống nước, những lần như vậy em còn nhiều lần đòi chia tay. Ngoài ra, có nhiều lúc em xảy ra mâu thuẫn với người khác, tôi chứng kiến và thấy lỗi ở em, vậy mà em không bao giờ nhận sai, còn tỏ ra cục cằn, khó chịu với mọi người. Tôi thường phải xuống nước giải quyết giùm.
Sau 6 năm tìm hiểu, tôi nhận thấy cả hai có nhiều mâu thuẫn. Đầu tiên, gia đình tôi theo đạo, từ nhỏ bố mẹ luôn mong con cái lấy người cùng tôn giáo, cùng quê (gần nhà) để tiện đường thăm thú hai bên gia đình, có điều không quá áp đặt. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng suy nghĩ của tôi mỗi lần hai đứa cãi nhau. Bố mẹ chúng tôi cũng có tuổi, đều ngoài 60, tôi muốn lập gia đình sớm để bố mẹ an tâm, em lại chưa muốn. Em còn rất trẻ con, không có định hướng hay ý định kết hôn trong tương lai gần. Bên cạnh đó, em thường tụ tập bạn bè; nhiều lúc bạn bè có nhận xét tiêu cực về tôi, em không bảo vệ mà thường hùa theo làm tôi thấy rất tủi thân.
Bạn gái tôi và bạn bè thường thích sống ảo, chụp hình đẹp, mặc đồ đẹp, ăn uống sang trọng, còn tôi tính giản dị. Thu nhập cho phép tôi mua sắm nhưng tôi muốn để dành những phần đẹp đó cho người thân hơn là cho mình; nhiều lúc bị em và bạn bè em chê về phong cách ăn mặc, ăn uống, dù là dân thành phố.
Tôi khá thoải mái trong việc bạn gái đi chơi cùng chúng bạn nhưng không thích em đi chơi với người yêu cũ, dù việc này tôi đã nói nhiều lần. Lần gần nhất, em nói đi chơi với đám bạn (có cả người yêu cũ), tôi tỏ vẻ không thích mà em nhất quyết đòi đi. Tôi bảo sẽ đưa đi, em không chịu. Tôi gọi điện hỏi thăm xem em về chưa thì em cho rằng tôi không tin tưởng rồi giận dỗi, đòi thử thách này nọ. Hai đứa cãi vã, không gặp nhau, không nói chuyện đến giờ là gần một tháng. Tôi nhiều lần chủ động bắt chuyện, xin lỗi mà em vẫn hời hợt, nói cần suy nghĩ thêm.
Tôi không biết mình có đang chọn đúng người không. Dù có nhiều mâu thuẫn nhưng tôi tin chỉ cần hai đứa cùng cố gắng vượt qua thì tình yêu sẽ đơm hoa kết trái. Tôi cảm giác em không mấy nhiệt tình, không sẵn sàng cùng tôi vượt qua mọi khó khăn trong chuyện tình cảm này. Xin được lắng nghe góp ý của mọi người.
Sơn
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc