From: hnguyen
Sent: Thursday, November 13, 2008 2:02 PM
Subject: Than gui chi Cam
Chào chị Cầm,
Đọc tâm sự của chị tôi thấy chị đang rất bức xúc không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng tôi nghĩ chỉ vì chuyện này mà chị phải ly hôn thì thật là uổng phí chị ạ.
Tôi rất tán thành ý kiến của chị Tam Duy. Xem phim sex thì có làm sao đâu, miễn là mình không để ảnh hưởng tới con trẻ là được. Tôi thấy chuyện chồng chị xem phim sex là hoàn toàn bình thường, không đến nỗi "kinh khủng” như chị tưởng tượng ra vậy đâu.
Tôi mới lấy chồng được một năm và chồng tôi thỉnh thoảng cũng xem phim sex. Lúc đầu tôi cũng kịch liệt phản đối nhưng rồi chồng tôi đã giải thích cho tôi là anh xem cho vui thôi chứ có gì đâu. Lâu dần tôi cũng chẳng thèm quan tâm và dạo này thì cũng chẳng thấy anh ấy xem nữa.
Cho nên tôi chỉ có một lời khuyên dành cho chị. Chị vẫn còn yêu chồng vì vậy đừng để tuột mất những gì mà chị đang có. Chị đừng tưởng tượng ra quá nhiều thứ để mà “ghê tởm" chồng vì chồng chị cũng là người bình thường, có những ham muốn và sở thích bình thường. Và tôi thấy anh ấy cũng rất tế nhị đấy chứ, chỉ xem khi chị đã ngủ say rồi hoặc khi đã khóa trái cửa rồi.
Nếu chị không cố gắng để có một cái nhìn "mới” hơn về việc xem phim sex thì sớm muộn người muốn ly hôn không phải là chị mà sẽ là chồng chị.
Chị hãy cố gắng gần gũi anh hơn để tìm hiểu xem tại sao anh lại thích xem phim sex và cứ để cho anh ấy làm những việc mà anh ấy muốn. Tôi tin với tình yêu mà chị dành cho anh, anh ấy sẽ hiểu và biết trân trọng gia đình mình và bỏ đi những thói quen không tốt đó.
Chúc chị sớm lấy lại được thăng bằng trong tình cảm của mình. Hạnh phúc gia đình bé nhỏ của chị đang nằm trong tay chị. Hãy vun đắp cho nó chị ạ.
Thân,
Hien