Nguồn sống bằng việc bảo kê gái mại dâm không đủ cung cấp tiền phục vụ cơn nghiện ma túy, sáng 13/4, Hưng (23 tuổi, từng ngồi tù về tội cướp tài sản) mua dao đứng ở ngã ba gần khu vực sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội.
Thấy một nữ tiếp viên hàng không đi làm về, hắn vung dao chém, cầm gậy phang vào mặt và đầu làm nạn nhân ngã xe, bất tỉnh để cướp đồng hồ đeo tay, dây chuyền bạch kim, điện thoại.
Người dân ra cứu cô gái, Hưng giơ dao dọa: “Đứa nào báo công an tao chém chết...”. Đợi hắn đi khỏi, mọi người mới dám đưa nạn nhân đi cấp cứu, báo cơ quan chức năng.
Ngày 29/4, Nguyễn Tiến Hưng đã bị bắt. Hắn thừa nhận, hôm đó không gặp nữ tiếp viên trên mà gặp cả đoàn bay cùng đi về thì cũng chém tất cả vì "cần tiền mua thuốc lắm rồi".
L.T.