Anh tôi sống và làm việc gần nhà, vì họ hàng bên chị dâu ở gần thành phố nên anh chị mua đất xây nhà gần quê ngoại, cách quê nội gần 50 km. Chuyện này tôi không bận tâm lắm, đó là quyết định của mỗi người, miễn sao gia đình anh chị hạnh phúc là được. Tôi đã lập gia đình, vợ chồng làm cùng công ty, cách nhà 15 km. Sau khi bàn tính về các phương án mua đất làm nhà, tôi bàn với vợ về xây nhà cạnh mẹ để tiện bề chăm sóc. Chuyện không có gì đáng nói, chỉ là có một số chuyện tôi không thoải mái lắm.
Thứ nhất là tiền vay sinh viên, anh em tôi học xong, anh ra trường trước mấy năm rồi đi làm. Sau này anh bảo tôi trả 2/3 số tiền nợ sinh viên, lý do là tôi học 6 năm, còn anh học 4 năm. Hôm đó tôi khóc rồi đành chấp nhận.
Thứ hai anh tôi học xong ra trường, sau 6 năm mới cưới vợ, sắm một số đồ trong nhà, mặt bằng tiền lương khá cao trong khu vực vì chủ yếu làm cho công ty nước ngoài. Sau này anh cưới vợ, xây nhà xong, bê hết sạch những thứ trước đây sắm sửa cho gia đình. Còn có nhiều chuyện khác nữa nhưng tôi thấy không quan trọng lắm, dù sao cũng là anh em ruột, không để bụng làm gì. Sau này tôi đi làm và lập gia đình đã trả hết tiền nợ sinh viên, còn giúp anh chị mượn tiền mua đất xây nhà nữa. Nói chung, những việc này tôi cũng không quan tâm lắm.
Có điều tôi thấy khó hiểu nhất là từ khi mua đất xây nhà xong, vợ chồng anh rất ít khi về dù cách nhà có 50 km, một năm anh chị về được một lần. Anh tôi vì làm công việc gần nhà mẹ nên có đi về ăn cơm ngủ lại ở đó, nhưng một năm chỉ cho cháu về một vài hôm. Nghỉ lễ 3 hôm, tôi bảo anh chị nên sắp xếp thời gian để về thăm nhà, thăm mẹ, cũng là cho cháu nội thăm bà; vậy mà chị dâu giận. Anh tôi sợ vợ, suốt ngày bị vợ chửi. Mỗi lần về nhà ăn tết, cả nhà đang ăn cơm mà chị dâu không vừa ý là chửi dù có mặt mọi người ở đó. Tôi thấy buồn nhưng không can thiệp, đó là chuyện riêng của anh chị, chỉ khi nào gặp riêng chị dâu tôi mới góp ý.
Thực tình tôi thấy cám cảnh cho gia đình anh trai quá. Nếu anh chị về, tôi sẵn sàng nghỉ việc ở cơ quan để sắp xếp đưa nhà anh chị đi chơi, đằng này còn giận giỗi bảo tôi lên mặt dạy đời. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, nơi có mẹ già ở nhà mong con cháu, sao anh chị lại vô tâm như vậy?
Tùng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc