From: erhrgh rhrtherh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 17, 2006 4:47 PM
Subject: Chia se voi chi Cam
Chào chị Cẩm,
Khi đọc được những dòng chữ của chị, tôi cảm thấy thật buồn. Chị là một người tốt bụng, chân thành, luôn đối xử tốt với người khác. Tuổi nhỏ của tôi cũng gần giống như chị, thấy cuộc sống này toàn màu hồng và khi mình đối xử tốt với người khác thì họ sẽ đối xử tốt với mình. Thế nhưng từ từ lờn lên tôi thấy không phải như thế. Có rất nhiều người có khác suy nghĩ với mình, có những người mình tốt với họ, nhưng họ lai không đối xử tốt với mình.
Lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống này thật sự không hề đơn giản như mình nghĩ. Và bây giờ chị cũng cảm thấy như thế. Tôi liền thay đổi suy nghĩ là mình sẽ là người có 2 khuôn mặt, mình chỉ tốt với những nào cũng tốt như mình. Nếu tôi thấy người mà tôi đối xử tốt không tốt với tôi thì tôi sẽ không tốt với họ nữa, để tình cảm, sự chân thành của mình không bị lãng phí với những người không hiểu về điều đó.
Chị có một quá khứ đau buồn và lớn lên lại bị kẻ khác hãm hại. Tôi nghĩ chị cũng nên giống như tôi, không nên tốt với tất cả mọi người để không bị đau khổ nữa. Hãy đối xử tốt với những người nào hiểu được giá trị đó. Giờ đây chị đã yêu rất nhiều một người, thế nhưng người đó lại không có suy nghĩ sẽ lấy chị làm vợ. Mà anh ta lại có suy nghĩ vợ và người yêu có thể là 2 người khác nhau.
Riêng tôi cảm thấy anh ta là một người không sống với tình yêu và có tính toán nhiều. Người như thế mà sống với chị (người không tính toán) thì tôi thấy thật là thảm cảnh cho chị. Chị nên cố gắng thêm thử xem có thay đổi được suy nghĩ của anh ta không. Nếu anh ta vẫn không thay đổi suy nghĩ thì tôi thấy chị không nên miễn cưỡng nữa, chia tay anh ta đi. Rồi cố gắng tìm một người khác - một người thật sự hiểu và thông cảm với chị.
Người không tốt tuy nhiều, nhưng người tốt cũng nhiều lắm, họ đang ở một nơi nào đó mà chị chưa tìm ra đó thôi. Tôi là đàn ông nên tôi biết đều đó. Chị hãy tin tôi đi. Bởi vì trước đây tôi từng nói những lời này với một người bạn quen biết qua Internet. Người đó cũng bị lừa vào hotel rồi bị hại. Người đó cũng rất buồn và đau khổ, nhưng rồi tôi thuyết phục mãi cô ta mới không tự sát và tiếp tuc sống, tiếp tục tìm người thật sự hiểu mình.
Và rồi cô ta đã thật sự tìm được người như thế. (Sau khi biết chuyện của cô ấy, anh ta đòi quan hệ với cô ấy, nhưng cô ấy không chịu, rồi sau đó một thời gian cô ta cũng đồng ý và 2 người đến với nhau chân thành từ đó và quên đi quá khứ). Vì vậy nên tôi tin rằng chị cũng sẽ tìm được người thật sự hiểu, cảm thông và yêu chị. Chỉ cần chị có suy nghĩ chín chắn đừng "gieo trứng cho ác", cần nhận biết rõ ai tốt ai xấu. Chúc chị có thêm niềm tin vững bước trong cuộc sống.