![]() |
Jeffrey J. Marsalis. Ảnh: AP. |
Trong suốt hai năm (2003 - 2005), hết người này đến người khác bị Jeffrey J. Marsalis, 33 tuổi và đang sống tại Philadelphia (Mỹ), lén bỏ thuốc mê vào đồ uống nhằm thực hiện hành vi đồi bại.
Tùy từng đối tượng, Marsalis giới thiệu hắn đang nắm giữ các vị trí khác nhau với thái độ lịch lãm, tự tin, không chút ấp úng hay ngượng ngập. Những phụ nữ bị Marsalis làm hại đều kể câu chuyện giống nhau về một gã thanh niên đầy quyến rũ và dễ chịu. Mọi thứ diễn ra êm ả cho đến khi họ cảm thấy chếnh choáng và lịm đi sau khi quay lại bàn từ nhà vệ sinh.
Hàng giờ sau họ mới tỉnh dậy tại căn hộ của Marsalis, toàn thân mệt rã rời và gần như không mặc gì. Một số thức giấc ngay khi hắn vẫn còn đang quan hệ với họ, còn số khác không hề hay biết gì. "Giống như tôi đang trải qua một ca phẫu thuật gây mê vậy. Tôi có thể quan sát và nhận biết mọi thứ đang diễn ra quanh mình nhưng không thể cử động được", một phụ nữ kể lại.
Các nạn nhân đều là những người có trình độ học vấn cao và không ai trong số họ đến trình báo cảnh sát hay đi kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát chỉ xác định được danh tính của họ sau khi tịch thu máy tính của Marsalis để điều tra về một vụ phạm pháp trước đó.
Marsalis chủ yếu làm quen trên trang Match.com. Công ty mai mối online này khẳng định họ không thể kiểm soát những gì diễn ra tiếp theo khi khách hàng rời thế giới ảo để gặp nhau trong cuộc sống thực.
Marsalis sẽ phải đối mặt với tội danh cưỡng dâm ít nhất 9 người.
T.N. (theo AP)