Vậy mà cuộc sống lại khó khăn quá đi thôi. Con thất bại hết lần này đến lần khác qua nhiều cuộc phỏng vấn xin việc, chủ yếu là người ta chê con thiếu kinh nghiệm hoặc là con không phù hợp với công việc mà họ cần. Cầm hồ sơ trên tay đến mọi nơi đều nhận được cái lắc đầu từ chối, gửi thư xin việc đến các công ty đều không nhận được hồi âm, đã có lúc con nản lòng lắm, con muốn từ bỏ tất cả để về quê.
Nhưng ngay mà khi con nản chí nhất, tuyệt vọng nhất. Hình ảnh của cha mẹ lại hiện ra. Con thấy cha sáng sớm chèo thuyền đi đánh cá ở ngoài sông giữa cái giá lạnh mùa đông như cắt da cắt thịt, con thấy mẹ buổi tối vẫn thắp đèn pin để hái rau, rồi nửa đêm lại trở dậy chở rau đi bán cho thương buôn. Nuôi con ăn học bao nhiêu năm, cha mẹ cũng chỉ mong con sau này có thể sống tốt hơn, không phải chịu cái cảnh lam lũ và thức khuya dậy sớm. Con gái như được tiếp thêm sức mạnh, lại càng cố gắng nỗ lực.
Kể từ khi bắt đầu ra trường đến giờ, con làm đủ mọi công việc để mưu sinh từ chạy bàn, bán hàng, PG, thậm chí là làm nhân viên thị trường suốt ngày phơi mặt ngoài đường. Nhưng số tiền ít ỏi con kiếm được cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống. Nhiều lúc nghĩ đến cha mẹ ở quê đang còng lưng nuôi ba em đang ăn học nữa, khóe mắt con cay cay. May mắn mỉm cười với con khi cách đây gần một tháng con được nhận vào làm nhân viên văn phòng của một công ty. Con gọi điện về cho cha, líu lo thông báo với cha con sắp được đi làm, sắp có một công việc cũng coi như là tạm ổn. Cha vui lắm, qua điện thoại, con nghe thấy giọng cười của cha và cả niềm vui của mẹ.
Hôm vừa rồi nhận được thông báo công ty năm nay 29 mới nghỉ Tết. Lòng con không khỏi hụt hẫng. Ở nhà bây giờ đang là thì mùa màng. Các năm đi học, con vẫn tranh thủ về sớm đề tham gia đồng áng cùng mọi người. Năm nay, hai em trai đi học xa đều nghỉ muộn, em gái cũng đang chuẩn bị ôn thi đại học. Chẳng biết ai sẽ giúp cha mẹ làm mùa, rồi còn tất bật chuẩn bị đồ đón tết nữa chứ. Chỉ riêng cái khoản dọn nhà cửa, sơn lại tường nhà cũng mất đứt mấy ngày rồi. Tết con về muộn, ai sẽ rửa lá dong cho cha và nội gói bánh chưng? Ai sẽ giúp mẹ hái những quả cà chua đang mùa chín rộ?
Khoản lương thử việc của tháng đầu tiên cũng thật là bèo bọt. Chắc chỉ đủ để đóng khoản tiền nhà và tiền tàu xe đắt đỏ dịp Tết. Nghĩ cái cảnh người ta quà cáp về quê, con không khỏi chạnh lòng. Ngoài đường, những chậu quất cảnh bán ngập hè phố, những xe ô tô chở đào từ khắp nơi đến từng cửa hàng lớn nhỏ. Đến công ty, một chậu đào đỏ thắm khoe sắc được bày ở lối đi. Trên bàn làm việc là mấy lọ hoa ly tỏa hương ngào ngạt. Vậy là Tết đến rồi. Hôm trước, con với chị cùng phòng đã mua mấy quả dừa, mấy cân gừng về làm mứt. Hì hục cả ngày, cũng được mấy gói mứt to đùng. Coi như là cũng có quà về cho nhà mình và ông bà nội.
Con đang tích cực làm cho xong dự án thì có thông báo của công ty. Vì ngày 29 Tết rơi vào thứ ba mà thứ bảy, chủ nhật bọn con thường được nghỉ, do đó, mọi người có thể làm bù thứ bảy, chủ nhật tuần này để có thể nghỉ Tết sớm hơn 4 ngày. Con là người hưởng ứng nhanh nhất. Mặc dù cả tuần đi làm vất vả, ai cũng mong đến ngày cuối tuần để được thỏa mình trong chăn ấm, nhưng niềm vui được về quê nghỉ Tết sớm khiến ai cũng có thêm động lực.
Mọi người hăng say làm việc, thời gian dường như rút ngắn hơn. Niềm hân hoan làm giảm bớt đi mệt mỏi. Thậm chí con còn ôm việc về nhà làm, con chỉ sợ nếu không làm xong việc, con sẽ phải về muộn thêm một ngày. Một tuần trôi qua, ngày làm việc cuối cùng cũng đến. Trước lúc con về, sếp gửi con một giỏ quà nói là quà Tết của công ty. Con mừng vui khôn xiết bởi cái Tết năm nay, ngoài số mứt con tự tay làm được, con cũng có một giỏ quà mang về biếu bố mẹ coi như là thành quả năm đầu tiên đi làm.
Con bắt chuyến xe sớm nhất có thể để về quê. Xe về quê ngày Tết đông đúc và chật chội lắm nhưng ai cũng vui vẻ và phấn khởi. Con về nhà thì các em cũng đã về sớm giúp mẹ làm mùa màng. Nhà cửa cũng đang được quét dọn và sơn trang lại. Ngày 29 Tết, trong cái tiết trời giá lạnh, con rửa lá dong cho cha và ông gói bánh. Đêm 30, dưới ánh lửa bập bùng, nồi bánh chưng sôi lên sùng sục như báo hiệu một năm mới sung túc. Tiếng pháo giao thừa vang lên xé toang màn đêm tĩnh lặng.
Sáng mùng một đẹp trời, cây đào đầu ngõ nhà mình cũng ra hoa đỏ rực, vườn cải vàng cũng dập dờn ong bướm lượn bay. Cả nhà mình đứng bên nhau, chụp tấm ảnh đoàn viên đầu năm mới.
Nguyễn Thị Thoa
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |