Thứ sáu, 21/11/2025
Thứ ba, 18/11/2025, 11:40 (GMT+7)

Cải tạo vườn nhà thành 'chốn về quê' cho du khách

Hà NộiMong muốn tạo không gian để trẻ em thành phố kết nối thiên nhiên, chị Ngọc Linh biến khu vườn 20 năm tuổi thành mô hình nông nghiệp trải nghiệm, thu hút hàng trăm khách mỗi tuần.

Cách Hồ Gươm khoảng 6 km, Vườn Nhà Bà rộng 2 ha nằm bên bờ sông Hồng tại phường Thanh Trì. Chị Ngọc Linh, chủ nhân khu vườn, chia sẻ mong muốn lớn nhất của chị là phát triển một mô hình dành cho các em nhỏ. "Tôi muốn tạo ra một nơi để trẻ em được trải nghiệm, được tự tay trồng cây, thu hoạch, điều mà chúng khó có thể làm được ở thành phố", chị nói.

Ý tưởng thành lập khu vườn bắt đầu từ mong muốn đơn giản của chị Linh là tạo một không gian ấm cúng cho những nhân viên xa nhà. Sau một thời gian, chị Linh nhận ra, không chỉ nhân viên, những đứa trẻ thành phố khá "thiệt thòi" vì thiếu trải nghiệm đồng quê. Năm 2023, khu vườn ra đời với mục tiêu trở thành điểm đến giáo dục và vui chơi cho các gia đình, trường học Thủ đô.

Khu vườn có khoảng 100 gốc nhãn tuổi đời hơn 20 năm và gần 100 gốc bưởi. Dưới tán cây, chủ vườn bố trí các lán nhỏ làm chỗ nghỉ ngơi cho du khách.

Bên cạnh đó, tận dụng phù sa sông Hồng chị Linh quy hoạch thành nhiều vườn rau theo mùa mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Chị Linh cho biết việc duy trì khu vườn luôn sạch đẹp đòi hỏi rất nhiều công sức. Nhà vườn có 40 nhân sự, trong đó một nửa chuyên về chăm sóc cây cối và cảnh quan. Vị trí ven sông khiến nơi đây luôn đối mặt với nguy cơ ngập lụt. "Mỗi lần gặp thiên tai là một lần chúng tôi học hỏi thêm kinh nghiệm để bảo vệ khu vườn tốt hơn", chị Linh nói.

Một trong những điểm sáng của Vườn Nhà Bà là mô hình kinh tế tuần hoàn. Vườn áp dụng quy trình khép kín, nơi rác thải hữu cơ được tái tạo thành tài nguyên. Phân từ chuồng dê được ủ để bón cây; thức ăn thừa và rau củ hỏng được xử lý bằng ấu trùng ruồi lính đen, sau đó ấu trùng lại trở thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho gia cầm.

Chủ vườn cho biết định hướng phát triển bền vững không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường mà còn là bài học trực quan sinh động cho các em nhỏ về nông nghiệp sạch.

Vườn Nhà Bà không chỉ là nơi để ngắm nhìn. Tại đây, các gia đình và em nhỏ được hòa mình vào những hoạt động đồng quê, văn hóa nông nghiệp, trong đó có hoạt động làm quen với mái chèo để điều khiển thuyền thúng trên kênh nhân tạo.

Ao cá cũng là điểm vui chơi được các em yêu thích. Những đứa trẻ thành thị lần đầu được cầm túi cám nhỏ, tự tay rải xuống mặt nước.

Nhiều em nhỏ háo hức khi được tự tay rải thức ăn cho đàn cá tung tăng dưới ao.

Cách đó không xa là con suối nhỏ được thiết kế an toàn với dòng nước trong vắt, mát lạnh chảy qua những viên sỏi cuội. Các em nhỏ có thể cởi bỏ giày dép, xắn ống quần và thỏa thích lội suối, vầy nước.

Khu vườn cũng trang bị lều trại, phục vụ nhu cầu picnic cho các nhóm du khách hoặc gia đình.

Với mức phí dịch vụ 50.000 đồng cho người lớn và 30.000 đồng cho trẻ em, các gia đình có thể tự do tham quan, vui chơi và tham gia các hoạt động thực tế như hái quả, thu hoạch rau.

Đến đây, du khách còn có cơ hội thưởng thức đặc sản bánh cuốn Thanh Trì, góp phần gìn giữ và quảng bá văn hóa truyền thống.

Chị Ngọc Linh cho biết sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động hướng tới trẻ em. "Chúng tôi sẽ tổ chức thêm các ngày hội trồng cây, để các bé có thể tự tay gieo trồng một cây khoai tây hay dâu tây, rồi quay lại để thu hoạch thành quả của chính mình".

Theo chị Linh, mô hình nhà vườn của mình không chỉ dừng lại ở câu chuyện kinh doanh cá nhân, còn mở ra một hướng đi tiềm năng cho việc phát triển không gian xanh tại các đô thị lớn.

Thanh Thư
Ảnh: Tùng Đinh

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net