Sau khi đọc ý kiến góp ý của các bạn, tôi lấy hết can đảm đến nhà bạn gái chơi và nhận ra bố mẹ bạn gái không quá ngăn cản, cấm đoán. Chỉ là bố mẹ nào cũng thương con nên không muốn con gái lấy chồng xa. Tôi đến chơi thường xuyên hơn, bằng sự chân thành dành cho em, gia đình em đã quý mến tôi, coi tôi như người trong nhà. Gia đình tôi ở quê sống rất tình cảm. Sau khi nhà tôi ra thăm nhà em và nhà em vào chơi, thấy nhà tôi rất hiếu khách và chân thành, bố mẹ em đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về người dân trong quê tôi. Bố mẹ em đồng ý cho hai đứa lấy nhau.
Gần bốn năm đủ để chúng tôi thấy sẽ là chỗ dựa của nhau trong suốt cuộc đời này. Chặng đường còn dài ở phía trước, tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để cuộc sống hai đứa tốt hơn. Nhân đây, xin chúc các bạn gặp tình huống như tôi hãy cứ yêu bằng tất cả sự chân thành, sống tình cảm, rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Cảm ơn VnExpress và mọi người đã ủng hộ tôi.
Huy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.