Vào tháng 10, Marian Scott bị cấm tham gia chụp hình kỷ yếu tại trường bán công Paragon Charter. Theo quy định nhà trường, học sinh phải để tóc màu tự nhiên, không được làm tóc.
Doug Scott, cha của nữ sinh, kể: "Marian bị bắt đứng ngoài hành lang. Cháu đã khóc trong khi bạn bè giơ điện thoại lên chụp ảnh. Các bạn bảo cháu không thể đại diện cho trường".
Cha mẹ của Marian đã chia sẻ bức xúc trên Facebook. Jermaine Horton, nhiếp ảnh gia sống tại bang Chicago đọc được và rất tức giận. Anh liên hệ với gia đình Marian xin phép chụp ảnh cho cô bé. "Tôi không muốn câu chuyện đó làm ảnh hưởng đến sự tự tin của Marian", nhiếp ảnh gia nói.
Trong buổi gặp đầu tiên, Marian ngượng ngùng bởi đây là lần đầu tiên được mời làm mẫu ảnh. Sau đó, Horton đã mở nhạc của Ariana Grande, ca sĩ thần tượng của Maria và cô bé dần cởi mở, tự tin đứng trước ống kính.
Sau buổi chụp, Marian vui vẻ nói với mẹ muốn trở thành người mẫu trong tương lai. "Tự tin cần được xây dựng, đặc biệt với những đứa trẻ mong manh. Tôi muốn con gái không chỉ tự tin trong buổi chụp hôm đó mà sẽ luôn như thế trong tương lai", Scott chia sẻ.
Sau khi những bức ảnh của Marian được lan truyền trên mạng xã hội, đại diện trường bán công Paragon Charter, Leah Nixon, cho biết quy định về trang phục được nhà trường phát cho mỗi phụ huynh vào đầu năm học.
"Chúng tôi bảo đảm mọi phụ huynh nắm rõ nội quy và luôn phối hợp cùng gia đình trong việc quản lý học sinh", ông nói và khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục tạo môi trường học đường thân thiện, nơi mọi học sinh có tiếng nói riêng.
Tuy nhiên, Scott bày tỏ sự thất vọng với cách làm việc của nhà trường. Ông bố cho biết khi Marian nhuộm tóc đỏ, không giáo viên nào đặt ý kiến với gia đình, nhưng trong buổi chụp ảnh, em lại không được tham gia.
"Ít nhất họ phải gọi điện cho chúng tôi để thông báo rằng con tôi không được chụp ảnh vì vi phạm yêu cầu, chứ không phải để cháu đứng ngoài hành lang", ông bố nói.
Ngay sau sự việc, Scott cùng vợ, LaToya Howard, đã quyết định cho con gái nghỉ học tại trường Paragon Charter để theo học trường công lập gần nhà, nơi cô bé được chấp nhận với mái tóc màu đỏ. Hiện tại, Marian đã tìm lại niềm vui khi đi học và kết bạn với rất nhiều học sinh nhà trường.
Tú Anh (Theo Today)