Cách đây 20 năm, cũng vì mê cô T., một vũ nữ xinh đẹp, mà ông A. đã đoạn tuyệt người vợ ở quê. Người vợ ấy quanh năm lặng lẽ buôn thúng bán bưng nuôi 6 con đang tuổi cắp sách đến trường. Ông A. chấp nhận bỏ cả chức vụ, dứt tình với bà. Khi vợ không chấp nhận thì ông dọa sẽ đi tu. Trước sức ép và sự bội bạc của chồng, người vợ đành gạt nước mắt dắt con về quê Quảng Nam. Còn ông A. thản nhiên xây dựng hạnh phúc mới bên cô vợ trẻ kém mình tới 20 tuổi.
Cái hạnh phúc của ông A. và cô T. cũng chỉ tồn tại được mấy năm đầu chung sống, khi những đồng tiền ông mang về còn nhiều. Từ ngày được hưởng thừa kế một cửa hàng, cô T. thành bà chủ, còn ông bỗng nhiên trở thành một người chồng đảm đang mọi việc nội trợ trong gia đình. Thậm chí sau khi về hưu, không tiền, việc làm, ông còn bị cô vợ trẻ chửi bới, xúc phạm.
Ở tuổi hồi xuân, lại quen tính lẳng lơ, cô T. cặp bồ với nhiều người đàn ông. Ông A. biết, nhưng đành bất lực. Nhiều lúc ông tự an ủi mình, đời người mấy ai được trọn vẹn, ở cái tuổi này miễn vợ cho ăn ngày 3 bữa là tốt rồi. Mọi việc tưởng như được an bài, nhưng một ngày, cô T. tuyên bố ly hôn với ông để đến với người khác. Tại tòa án, ông A. cứ cúi gằm mặt xuống như đang day dứt. Có lẽ ông đã hiểu nỗi đau của người vợ cũ khi bị ông ruồng rẫy. Nhiều người chứng kiến phiên tòa thì chép miệng: "Ai bảo ông A. reo quả ác nên bây giờ đành gánh lấy hậu quả".
(Theo Phụ Nữ, 26/5)