Anh có biết em tìm anh lâu lắm rồi không? (Cảm thấy mệt mỏi lắm rồi). Em 27 tuổi rồi đấy, dù sao em cũng muốn sinh con trước năm 30 tuổi để con thông minh. Em công nhận bình thường em hơi bận xíu, sáng đi tối về đều đều, mải mê làm việc mà quên mất tìm anh, nhưng không phải vì thế mà anh dỗi, không gặp em đấy chứ? Em đi làm để dành dụm tiền, hoàn thành công việc, lâu lâu du lịch đây đó, nhưng em cũng cố gắng mà, từ hẹn hò mạng xã hội, VnExpress, quán cà phê, rạp chiếu phim, em vẫn đang tìm anh đó thôi. Năm nào em cũng cố gắng gặp thầy bói để bói xem anh ở chỗ nào, hình dáng ra sao mà mãi vẫn không tìm thấy. Nhắc nhẹ, mong anh hãy nhẹ nhàng, từ tốn với em (đừng bao giờ quát hay trừng mắt với em).
Mỗi ngày nếu làm việc căng thẳng, em chỉ mong được ở bên anh để tâm sự rồi nghe anh chỉ bảo, lâu lâu hai đứa mình sẽ đi ăn món mới, lâu hơn nữa mình có thể đi du lịch cùng nhau. Em từng mơ hai đứa mình cùng ngắm hoàng hôn ngoài biển, tuyệt vời biết bao.
Mọi người bảo em có nụ cười tỏa nắng, nếu anh không kịp tìm ra em, em sẽ cười cho tắt nắng luôn. Năm ngoái, về quê ăn tết, mẹ bảo: Thà em rước ông nào về chứ đừng có xách 4-5 thùng đồ ăn, bánh kẹo về như thế, rồi tối tối mẹ em lại rưng rưng nước mắt vì sợ em thành bà cô họ Nguyễn. Anh bảo như thế có áp lực không? Giờ em cái gì cũng có, chỉ thiếu anh thôi.
Mau tìm em đi!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyên Giang
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ