Người gửi: Dương Học Hoa
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Việc đặc cách vô lý
Cũng như số đông các bạn (hơn 89% độc giả), tôi hoàn toàn phản đối đề nghị thiếu khách quan của hai vị chức sắc trong ngành giáo dục Hải Phòng về việc đặc cách Hoa hậu Mai Phương vào thẳng ĐH. Thật là nực cười khi ông Hiệu trưởng một truờng chuyên có tiếng của Hải Phòng cũng như ông Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng lại có ý nghĩ "cái đẹp đánh chết cái nết" như vậy. Có lẽ hai vị này đang quá say sưa với ánh hào quang của Hoa hậu nên đã quên mất nhiệm vụ quản lý của mình. Đáng ra, họ phải nhắc nhở các em học sinh chưa đến tuổi trưởng thành tập trung vào học tập để trau dồi kiến thức, sau này sẽ có ích cho xã hội và trước hết là cho tương lai của chính các em.
Theo như ông Hiệu trưởng giới thiệu thì Mai Phương là một học sinh chuyên Lý, ấy vậy mà ông ta lại đề nghị đặc cách cho Mai Phương vào trường Ngoại giao (chẳng cần đến môn vật lý của cô Hoa hậu)...
Hơn nữa, nếu Mai Phương là học sinh giỏi thực sự thì cô ấy hoàn toàn có thể tự khẳng định mình, điều đó càng tôn thêm giá trị cái đẹp trong cô ấy chứ không phải nhờ cậy đến sự can thiệp phi lý thái quá của những người có quyền như hai vị nhà giáo trên.
Mai Phương đi thi Hoa hậu thế giới đâu phải do Nhà nước hay Chính phủ cử đi, đây hoàn toàn do một công ty người mẫu trong nước đứng ra tổ chức trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh đơn thuần, việc đó chắc chắn cũng được hai bên (công ty và người được cử) thoả thuận như một hợp đồng làm ăn có lợi cho cả đôi bên. Nếu quả thực các vị là những người thày biết quan tâm đến quyền lợi học hành của các em thì xin các vị hãy dành sự ưu ái đó (dù chỉ là những lời động viên hay miễn giảm học phí chứ không cần đặc cách tuyển thẳng vào đại học) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
Gần đây, cũng có quá nhiều vụ scandal chẳng hay ho gì liên quan đến các cô hoa hậu, người mẫu, đó phải chăng cũng là hậu quả từ những thiếu sót của ngành giáo dục.