Tìm hiểu một thời gian, tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho hai mẹ con rất chân thành khi anh cùng tôi chăm bé ở bệnh viện, dạy bé học, chở bé đi chơi cuối tuần vì sợ con buồn.
Chuyện tình cảm của tôi và anh may mắn khi được gia đình hai bên và người xung quanh ủng hộ. Gia đình anh biết tôi lỡ một lần đò vẫn chấp nhận, ngoài ra những dịp lễ tết còn kêu mẹ con tôi đi chơi cùng, ngỏ ý muốn anh tiến tới hôn nhân cùng tôi. Gia đình tôi cũng mừng vì sau bao nhiêu sóng gió tôi đã tìm được người thương hai mẹ con, muốn tôi và anh lấy nhau.
Hiện tại, tôi và ba mẹ đẻ bất đồng quan điểm dẫn đến căng thẳng nếu tôi đi thêm bước nữa. Ba mẹ muốn nuôi cháu, để cháu ở cùng ông bà, không cho bé theo tôi khi tôi đi bước nữa. Về quan điểm, kế hoạch của tôi: Tôi sẽ để bé học gần nhà ông bà ngoại, chiều ông bà rước về. Tôi cùng anh đi làm về sẽ đón con, nhà anh cách nhà tôi bảy km. Buổi tối chúng tôi dạy bé học. Như vậy sẽ trọn vẹn nội ngoại và cũng không gây sốc cho bé khi xa ông bà ngoại đột ngột, sẽ không bị người ngoài phán xét.
Theo tôi nghĩ, bất kỳ người mẹ nào dù có tệ cũng dành những điều tốt nhất cho con, tôi không ngoại lệ. Nếu để con với ông bà, sau này bé có em sẽ bị tổn thương, tôi không muốn con mình như vậy. Giờ tôi rất rối và áp lực, đấu tranh cho quan điểm của mình hay chấp nhận quan điểm của ông bà ngoại? Mong được mọi người lắng nghe và chia sẻ một cách khách quan cùng tôi. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Chân thành cảm ơn.
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc