Vì một vài lý do gia đình mà em đã mất hết sự tự tin khi đi xin việc. Năm nay em quyết định và cũng rất quyết tâm để học lại đại học một lần nữa, theo đúng đam mê của em từ hồi bé là ngành Hệ thống Điện của Đại học Điện lực.
Em tin rằng bắt đầu lại ở tuổi 25 không có gì là muộn cả. Nhưng sau khoảng 7 năm không động gì đến kiến thức cấp 3 em cảm thấy những gì ngày xưa em học sao mà bây giờ lại mơ hồ và khó hiểu thế. Em bắt đầu lo lắng về chuyện ôn lại. Vì vậy mong các anh chị em cho lời khuyên về cách thức ôn lại chương trình khối A ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
Trần Phương Tôn
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây