Tôi 24 tuổi, đã có gia đình và đang mang thai được 5 tháng. Tôi và chồng quen nhau không được bao lâu thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Trước khi quen tôi, chồng cũng có người yêu và từng sống thử với nhau. Sau khi chia tay người đó, anh gặp và kết hôn với tôi.
Chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc nhưng mỗi lần tôi nhớ lại chuyện anh từng thân mật, ở chung với người yêu trước, tôi cảm thấy rất khó chịu và buồn. Tôi thường nghĩ liệu có phải anh vì mới chia tay người yêu hụt hẫng nên đã cưới tôi chăng, và có phải hiện tại anh vẫn còn nhớ đến người yêu của anh. Giờ tôi phải làm sao để thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa?
Lan
Gửi thắc mắc về chuyện tình yêu, gia đình của bạn tại đây