Tôi có đọc bài "Tưởng bở khi yêu đàn ông có vợ" trên Vnexpress.net và thấy mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh như trong bài viết. Người đàn ông tôi yêu nói là rất chán vợ và tôi nghe nhiều người bạn của anh cũng nói vậy.
Tôi đã có người yêu (tôi quen bạn trai đã 4 năm), dự tính 2 năm nữa sẽ cưới. Bây giờ, tôi có tình cảm với hai người. Về lý trí, tôi muốn không tiếp tục quen người đã có vợ. Tôi mong chuyên gia hãy chỉ cho tôi cách để không còn tình cảm với anh ấy. Chân thành cảm ơn. (Cẩm)

Ảnh minh họa: Baileyharris.wordpress.com.
Trả lời:
Bạn thân mến,
Khi bạn đọc bài viết về chuyện yêu đàn ông có vợ, chắc hẳn bạn đã biết được kết quả của mối tình khi mình với vai trò là người thứ ba. Và các chuyên gia tư vấn cũng đã nói rõ cái được và cái mất khi tồn tại mối quan hệ tay ba này.
Bạn đang có một tình yêu 4 năm với bạn trai và đã dự định cưới trong vòng hai năm nữa. Vậy tình yêu đó không thể gọi là tình cảm nhất thời. Tôi tin bạn đã trải qua những buồn vui bên người mình yêu trong thời gian hai người yêu nhau. Không hiểu tình yêu của bạn và bạn trai dành cho nhau ra sao, anh ấy không làm cho bạn hạnh phúc, anh ấy là người bạn không thể chia sẻ được?
Còn với người đàn ông kia, bạn có thấy được hạnh phúc bên cạnh anh ấy hay không? Anh có ý định rời xa gia đình để đến với bạn? Nếu thực sự hôn nhân của họ không thể tồn tại, anh ấy có chấm dứt được để đến với bạn một cách đường hoàng không?
Bạn biết đấy, ít người cảm thông và bênh vực “người thứ ba”, cho dù vì bất cứ lý do nào đưa đẩy. Yêu chân thành một người không có tội lỗi gì, nhưng bạn yêu một người đang có vợ thì pháp luật lại không cho phép. Ai cũng hiểu nếu lý trí luôn điều khiển tình cảm của trái tim thì còn gọi gì là tình yêu nữa. Nhưng nếu yêu mà mù quáng tin vào những kẻ dùng khổ nhục kế, nói về những bất hạnh, ngột ngạt của cuộc hôn nhân hiện tại để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin thì thật không đáng. Có lẽ anh ta chỉ muốn thêm vào cho cuộc sống của mình đa dạng màu sắc hơn thôi. Bạn hãy suy nghĩ lại, tất cả vẫn chưa muộn.
Khi yêu, lời nói của con tim mạnh hơn lý trí nhiều, nhất là khi bạn đã dành trọn tất cả những gì mình có dâng tặng cho người ấy. Thật đau khổ khi nhận ra mình sẽ chẳng là gì đối với người ta, không bao giờ sánh bằng gia đình mà người ta đang có. Bạn nghĩ sao nếu vợ anh ta và người yêu hiện tại của bạn biết được mối quan hệ này. Vậy bạn tiếc nuối làm gì tình cảm không thuộc về mình?
Bạn rất sáng suốt khi quyết định tạm dừng mối quan hệ với người đàn ông đang có vợ, nhưng hiện tại bạn không biết làm thế nào để vượt qua cảm xúc của mình, vì làm cùng cơ quan với anh ta nên đây cũng là một khó khăn cho bạn. Bạn có thể tập cho mình thói quen không có anh ấy, ít gặp gỡ riêng và gọi điện cho người ta. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho bạn trai, vì nếu bạn thực sự muốn tiến tới hôn nhân với họ, bạn phải biết cách nuôi dưỡng tình yêu của mình.
Từ bỏ có thể sẽ làm con tim bạn đau đớn nhưng đó là lối thoát duy nhất để tìm lại chính bạn, và biết đâu qua đây bạn hiểu giá trị của tình yêu và biết trân trọng tình yêu hơn. Chúc bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn và có quyết định sáng suốt.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Thu Hà
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm