Ngay từ nhỏ, bé Bông nhà tôi đã không thể ăn hành. Lúc đầu tôi cũng không biết tại sao. Nhưng cứ món gì có hành là bé khó chịu và bị buồn nôn. Thời gian đầu, ngay cả những món mà tôi nấu cùng hành, bé cũng không ăn được. Dần dần, tôi hay rim hành thật vàng lên hoặc băm thật nhỏ, trộn cùng thịt làm chả viên cho bé, chiên lên để lấn được mùi hành. Quan trọng là để vị giác của bé học dần cách tiếp nhận những món có liên quan đến hành.
![cach-giup-be-khong-con-di-ung-voi-hanh](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2015/11/17/6-2777-1447752912.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pNMb4xLxqs9iZso239TDmQ)
Thế rồi thời gian sau, bé ăn được nhưng món nấu cùng hành, không bị nôn nữa. Bé ăn được cả hành rim vàng với nấu thật chín luôn. Dù rằng bé vẫn còn hơi khói chịu, chưa ăn được hành củ chín tái, nhưng với tôi đó là một sự ngạc nhiên lớn rồi. Thật may vì bé không còn dị ứng hành nữa.
Nguyễn Thị Tâm