Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chính là một trong những quan chức VFF bị dư luận và báo chí chỉ trích nặng nề nhất những năm qua, đặc biệt là sau những thất bại của đội U23 quốc gia và đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, rất khó có khả năng ông Hỷ đâm đơn từ chức, vì thứ văn hoá đó không tồn tại ở VFF. Còn nói như ông Hỷ, thì việc từ chức cũng không hề đơn giản, phải được thông qua đại hội.
Như vậy người hâm mộ sẽ phải tiếp tục "chịu đựng" ông Hỷ ngồi ghế chủ tịch VFF thêm nửa năm nữa. Nhưng sắp tới, vấn đề là, ai sẽ là người lên thay vị Chủ tịch không có nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình.
Trong một phát biểu mới đây, ông Hỷ cho biết sẽ giới thiệu người thay thế mình. Ông Hỷ không tiết lộ danh tính người mình định giới thiệu bởi tất cả chưa có gì cụ thể. "Tôi sẽ nói vào thời điểm phù hợp", ông Hỷ khẳng định.
Thực ra, ông Hỷ không nói nhưng ở thời điểm này, nhiều người đã rất để ý tới những "ứng cử viên nặng ký" cho vị trí tân Chủ tịch VFF. Đầu tiên, sự kiện một quan chức cấp cao của Tổng cục TDTT là ông Phạm Văn Tuấn (Phó tổng cục trưởng) bất ngờ sang làm Phó chủ tịch VFF khiến nhiều người cho rằng đây chính là sự chuẩn bị cho việc ông Tuấn lên làm thay ông Hỷ. Tuy nhiên ngay sau đó, người trong cuộc đã phủ nhận thông tin trên và cho rằng, tất cả chỉ chính thức khi Đại hội diễn ra.
Đây không phải lần đầu tiên Tổng cục TDTT cử cán bộ sang VFF theo dạng biệt phái. Chính ông Hỷ trước đây cũng được Tổng cục (trước là Uỷ ban TDTT) cử sang VFF. Vì thế, việc dự đoán ông Tuấn lên ngồi ghế Chủ tịch của dư luận là cũng có cơ sở.
Trong khi đó, một gương mặt được đánh giá rất cao khác là Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng. Nếu như ở VPF, bầu Kiên được xem là người có tiếng nói nhất khi chưa bị bắt, thì ở VFF, người có uy tín nhất, chính là ông Dũng. Trong bất cứ cuộc tìm kiếm HLV nào, đặc biệt là HLV ngoại, ông Dũng chính là người có vai trò quan trọng trong đàm phán hợp đồng. Hiện tại, ông Dũng cũng được xem là người có ảnh hưởng lớn đến V-League về vấn đề tài chính. Eximbank, nơi mà ông Dũng là Chủ tịch HĐQT, đang tài trợ 30 tỷ đồng mỗi mùa cho V-League.
Còn ở những cuộc họp theo kiểu chất vấn của báo chí với VFF, ông Dũng luôn được tin tưởng giao cho nhiệm vụ trả lời các phóng viên nhà báo. Về cả tài năng, sự bản lĩnh và "mạnh về gạo, bạo vì tiền", ông Dũng đều có cả. Chính vì thế, nếu ông Dũng ngồi ghế chủ tịch VFF, cũng không có gì là bất ngờ. Vấn đề còn lại, là liệu ông Dũng có thời gian dành cho bóng đá Việt Nam hay không, khi mà công việc kinh doanh ngốn thời gian, công sức quá lớn với ông.
Thời gian qua, cũng xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến các ứng cử viên cho chiếc ghế Chủ tịch VFF. Chẳng hạn, có người đề xuất bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hiển...Tuy nhiên, gần như chắc chắn những thông tin sẽ giữ đến phút chót. Việc lên ngồi ghế Chủ tịch VFF, luôn là một câu chuyện có quá nhiều thứ đáng nói trong lịch sử của tổ chức này.
Tiêu chí mà VFF đặt ra cho chiếc ghế Chủ tịch, luôn là người có tâm, có tầm, quyết đoán... Trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng trầm trọng, bóng đá Việt Nam càng cần một ông Chủ tịch biết làm bóng đá thực sự.
Mai Hương