Zidane, Deschamps, Desailly - 3 cầu thủ khác màu da cùng nâng cao Cup vô địch Euro 2000. |
Người vừa làm đảo lộn chính trường Pháp với việc đánh bại Thủ tướng Lionel Jospin trong vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống, cuối tuần trước, chưa bao giờ là bạn của đội tuyển bóng đá quốc gia nước này. Năm 1996, Le Pen đã buông ra những lời thóa mạ các cầu thủ da màu trong đội. Ông lớn tiếng cho rằng họ không phải là người Pháp, họ không thuộc và cũng không được phép hát bài quốc ca "La Marseillaise".
Tuy nhiên, Desailly, cầu thủ quê Ghana, khẳng định chính sự hòa hợp giữa những màu da khác nhau đã tạo nên sức mạnh của đội tuyển Pháp. "Mọi người đừng quên rằng, đội tuyển đa chủng tộc này đã giành chức vô địch ở World Cup 1998, Euro 2000 và tiếp tục là một địch thủ đáng gờm đối với bất cứ đội bóng nào trên thế giới", anh nói.
Phân nửa gương mặt trong đội tuyển áo lam không có nguồn gốc châu Âu. Họ sinh ra trong những gia đình da đen, da nâu và gốc Ảrập tới đất nước hình lục lăng sinh sống, và chính là "những kẻ nhập cư đáng ghét" trong con mắt Le Pen. Cha mẹ ngôi sao Zinedine Zidane là dân Algerie cư ngụ ở Marseille, còn ông bà của Youri Djorkaeff thì xuất xứ từ Armenia. Trong khi đó, Lilian Thuram, một nhân tố chủ chốt khác trong hàng phòng ngự, bên cạnh Desailly, lại có quê hương là Guadeloupe. Da của Thierry Henry, David Trezeguet và Sylvain Wiltord cũng không phải màu trắng. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản họ cùng thi đấu dưới màu cờ Pháp và xây dựng nên một đội bóng có lối đá tập thể và tinh thần đồng đội vào bậc nhất hành tinh.
Desailly đã phát động một cuộc chiến chống lại Le Pen và đảng của ông. "Mặt trận Dân tộc là một đảng phát xít. Còn bản thân Le Pen là kẻ hiếu chiến và cố chấp. Việc cấp bách cần làm bây giờ là phải ngăn chặn con đường quyền lực của ông ta", hậu vệ của Chelsea tuyên bố.
Le Pen chủ trương bài người nhập cư và chống tội phạm. |
Cầu thủ 33 tuổi thừa nhận rằng, tình trạng tội phạm lan tràn trong xã hội Pháp hiện nay đã ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, nhưng nó không thể bị biến thành cơ hội cho ông Le Pen. Desailly kêu gọi: "Tôi hy vọng rằng toàn thể nhân dân Pháp ý thức được trách nhiệm của mình và đưa thế giới trở lại đúng chỗ bằng cách bỏ phiếu chống lại Le Pen trong ngày 5/5. Nếu không, nền dân chủ ở đây sẽ bị đe dọa nghiêm trọng".
Đồng đội cũ của Desailly là Bernard Lama thì tỏ ý phản đối 28,4% người Pháp không chịu đi bỏ phiếu trong vòng một. "Những kẻ như Le Pen cần phải bị tiệt trừ tận gốc. Do đó, mọi người nên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ cử tri của mình", thủ môn sinh ra trên đảo Guadeloupe phát biểu.
Christian Karembeu, một cầu thủ da màu khác trong đội, cho biết anh đã mất ngủ cả đêm sau khi nghe tin Le Pen thắng cử. "Những người bỏ phiếu trắng ở vòng một chắc phải cảm thấy hối tiếc vì đã làm điều đó. Đó là một sự ấu trĩ đến mức khó tin", anh nói. Hậu vệ Bayern Munich, Willy Sagnol, chính là một người trong số này. Tuy nhiên, Sagnol quả quyết rằng sẽ không lập lại sai lầm này lần nữa.
Không chỉ có những cầu thủ Pháp da màu hưởng ứng lời kêu gọi của Desailly. Cựu thủ quân Didier Deschamps cũng rất buồn trước kết quả bầu cử vòng một. "Một trong những điều tôi trân trọng nhất là sự khoan dung và tha thứ, trong khi quan điểm của Le Pen thì hoàn toàn đối lập". HLV Monaco khẳng định anh sẽ dồn hết sức để chống lại phe cực hữu ở vòng hai.
Chỉ duy nhất tiền đạo Christophe Dugarry có tiếng nói khác hẳn về vấn đề này. Anh tỏ ra không quan tâm đến việc ai trở thành tổng thống và cho rằng chẳng cần đi bỏ phiếu làm gì cho tốn thời gian. Tuy nhiên, HLV của Dugarry tại Bordeaux, Elie Baup, lại khẳng định điều ngược lại: "Dù là cầu thủ, chúng ta cũng không thể bàng quan trước những sự kiện đang xảy ra quanh mình. Theo tôi, thể thao cần phải đóng vai trò là một phương tiện thúc đẩy sự hòa hợp xã hội".
Mai Liên (theo AFP)