![]() |
Những hàng rào thép gai được dựng lên trên các đường phố tại thủ đô Cairo hôm 24/11 để ngăn cách người biểu tình với cảnh sát. Ảnh: AP. |
Thủ đô Cairo của Ai Cập chìm trong bạo lực suốt một tuần qua do người dân xuống đường đòi quân đội trao quyền điều hành đất nước cho một chính phủ dân sự. Gần 40 người đã chết trong những ngày qua. Hội đồng Tối cao Quân đội Ai cập khẳng định họ không phải là tàn dư của chế độ Hosni Mubarak, vị tổng thống từ chức từ 9 tháng trước.
Hôm qua những người biểu tình tuyên bố họ sẽ chỉ rời quảng trường Tahrir khi các tướng lĩnh từ bỏ quyền lực.
“Việc tướng Hussein Tantawi bị lật đổ chỉ còn là vấn đề thời gian”, AP dẫn lời Khaled Mahmoud, một người biểu tình trong quảng trường Tahrir. Nguyên soái Tantawi đứng đầu hội đồng quân sự đang nắm quyền lực tối cao ở Ai Cập.
Hôm qua hai vị tướng trong Hội đồng Tối cao Quân đội Ai Cập đã xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia để thông báo về cuộc bầu cử quốc hội.
“Cuộc bầu cử sẽ không bị hoãn. Nó sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch với đầy đủ ba giai đoạn”, thiếu tướng Mamdouh Shaheen phát biểu.
Ông Shaheen cho rằng mong muốn của đám đông chiếm quảng trường Tahrir không đại diện cho nguyện vọng của toàn thể nhân dân Ai Cập, đồng thời cảnh báo đất nước sẽ chìm trong hỗn loạn nếu các vị tướng từ bỏ quyền lực ngay lập tức.
Hội đồng Tối cao Quân đội Ai Cập đã chỉ định cựu thủ tướng Kamal Ganzouri thành lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Essam Sharaf và nội các của ông đệ đơn từ chức hôm 22/11. Báo Al-Ahram, cơ quan ngôn luận của chính phủ Ai Cập, đưa tin ông Ganzouri đã đồng ý đảm nhiệm chức vụ thủ tướng sau khi gặp tướng Tantawi.
Với quan điểm chính trị rất khác biệt so với cựu tổng thống Mubarak, ông Ganzouri được coi là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập trong tương lai, BBC cho biết.
Quảng trường Tahrir hôm qua trở nên yên tĩnh hơn so với 5 ngày trước đó do người biểu tình và cảnh sát đồng ý với một thỏa thuận "đình chiến" do các chức sắc Hồi giáo đưa ra. Binh lính dựng các chướng ngại vật như rào sắt và dây thép gai từ quảng trường Tahrir tới gần trụ sở Bộ Nội vụ để phân chia ranh giới giữa người biểu tình và cảnh sát. Những người biểu tình cũng đứng sát nhau trên các đường phố để ngăn chặn những người có ý định vi phạm thỏa thuận.
Việt Linh