Người gửi: Lê Nguyên Dũng
Đọc xong bức thư và những lời phản hồi của mọi người cháu tự dưng thấy chạnh lòng bởi năm nay cháu cũng là học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp. Giữa bộn bề 12 môn tương ứng với 24 quyển sách giáo khoa và sách bài tập (nếu cháu đếm không nhầm), bọn cháu đang từng ngày từng giờ, hồi hộp và nín thở (và có thể là cả xã hội đang nín thở) để xem năm nay chúng cháu thi tốt nghiệp môn gì.
Không biết tỷ lệ đỗ và trượt kia sẽ rơi vào đầu ai? Thật hạnh phúc biết bao nếu phần đỗ rơi vào mình, còn đau khổ biết mấy nếu bị sao quả tạ trượt chiếu mệnh. Từng ngày một cả xã hội đang nín thở...
Bên cạnh nỗi lo vô định ấy là nỗi lòng của những học sinh thi đại học. Các cô các thầy cũng từng là những người đi học đi thi, nhưng thử hỏi xem có ai trong số các thầy các cô phải học chương trình nặng như chúng cháu? Xã hội lúc nào cũng đòi hỏi phải nghiêm túc, công bằng và tỷ lệ thuận theo sự đòi hỏi ấy là số sách vở ngày càng tăng, chương trình ngày càng nhiều...
Vậy mà mỗi ngày cũng chỉ có 24 tiếng. Chúng cháu đâu phải người máy để có thể làm hết công suất 24h? Đã bao giờ các thầy cô tự hỏi chính mình xem nếu là chúng cháu thì các thầy cô có học được như thế không? Làm ơn hãy cho chúng cháu con đường vào tương lai.
Với 12 môn học là 12 giáo trình nặng hơn bất kỳ chương trình nào ngày xưa thầy cô đã học, các thầy cô suy nghĩ thêm cho chúng con có được không? Chúng cháu chỉ luôn mong được bước vào cách cổng trường đại học, được là những sinh viên, nhưng có ai hiểu cho là nỗi lo khủng khiếp trước mặt giờ đây là thi tốt nghiệp.
Cháu nghĩ nếu những bạn đã không có khả năng thi đại học thì cũng chỉ cần có cái bằng tốt nghiệp để bước vào đời còn thi đại học là kỳ thi nghiêm túc, chặt chẽ và kỷ luật vô cùng, nào ai thoát được. 12 môn học, 12 nỗi lo để được trên 5 mỗi môn... kèm theo là 3 nỗi lo về môn thi đại học.
Làm ơn đừng gây thêm sức ép cho chúng cháu.