Giá như xã hội ta, đặc biệt là lực lượng công an đều tốt như các anh trong lực lượng SBC ngày trước thì thật là tốt đẹp. Tôi nghĩ hiện tại không chỉ ở TP HCM mà ngay cả Hà Nội và một số thành phố khác cũng cần có lực lượng SBC. Mong các anh phát huy tốt truyền thống của lực lượng SBC.
Người gửi: Ngô Mạnh Tường,
Thật oai hùng! Mong rằng đội SBC được tái lập sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình với bọn tội phạm nguy hiểm, mang lại bình yên cho nhân dân, cho đất nước. Các anh thật là những chiến sĩ dũng cảm, ngoan cường! Tôi rất thần tượng các anh! Chúc các anh có sức khoẻ dồi dào để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả.
Người gửi: Nguyễn Nam Thắng,
Đọc 2 kỳ SBC của ban biên tập viết về các anh, tôi thật sự cảm thấy xúc động, các anh đã đem lại sự bình yên cho xã hội thời bấy giờ.
Xã hội ngày nay cũng nhiều cướp, đủ mọi hình thức. Mong rằng chúng ta sẽ có biện pháp hữu hiệu để tiêu diệt những băng cướp của xã hội thời nay dựa trên những chiến tích anh hùng còn xót lại thời xa xưa.
Cám ơn các chiến sĩ đội SBC thuở nào!
Người gửi: Trần Trọng Huy Thông,
Ôi, những chiến công xuất quỷ nhập thần. Bây giờ thì tôi đã hiểu hơn về những tình tiết trong vụ trọng án về nghệ sĩ Thanh Nga ngày xưa. Và một lần nữa lại thầm cảm ơn những chiến sĩ SBC, những người bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
* Bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình, những câu chuyện từng chứng kiến hoặc nghe kể lại về chiến công của đội Săn bắt cướp năm xưa tại đây.