From: M.N.
Sent: Friday, March 05, 2010 1:48 PM
Tôi là một bạn đọc thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Đọc về chuyện tình cảm với các sếp của các bạn tôi muốn viết chuyện của mình để các bạn cùng chia sẻ.
Chuyện xảy ra cách đây đã 9 năm, ngày ấy tôi sắp tốt nghiệp ra trường và đang làm thêm cho một quán trà Dimal của chị họ kể kiếm tiền trang trải học phí. Có một người tới mua nhà bên cạnh nơi tôi đang làm thêm, anh ta là sếp lớn trong một tập đoàn có nhiều công ty con. Khi anh ta tới mua nhà thì thường vào quán trà để bàn công việc rồi tôi quen anh ta. Đó là một người hiền lành, dễ mến.
Những lần sau anh ta đưa vợ và con đến, vợ anh ta khá xinh xắn với hai con trai cũng rất xinh. Tôi ngưỡng mộ gia đình anh ta và mong rằng sau này mình cũng có gia đình như thế. Một hôm anh ta tới quán trà một mình, hỏi thăm tôi thì biết tôi sắp tốt nghiệp ra trường, đang tìm việc. Anh ta nói "em có muốn làm việc bên công ty thuộc tập đoàn nơi anh đang làm việc không?". Tôi đã rất mừng rỡ và nói là "Có, em sẽ chuẩn bị hồ sơ để gửi anh nhé".
Vài ngày sau anh ta lại tới quán trà một mình, vì là quán trà nhỏ nên hay vắng khách chỉ có tôi là người vừa trông nom quán vừa thu tiền và pha trà cho khách. Anh ta hỏi xem hồ sơ xong chưa, rồi đề nghị tôi xuống thăm công ty đó. Anh ta nói là nếu em đi được thì mai đi, anh cho lái xe tới đón. Tôi hỏi công ty đó ở đâu, anh ta bảo ở Hải Phòng, mai đi thì ngày kia về. Tôi choáng, choáng thực sự vì bất ngờ. Tôi nói là bận học và bận việc nên không đi được rồi tôi cũng không gửi hồ sơ xin việc cho anh ta. Tôi ngỡ ngàng, sao một người thành đạt như thế, gia đình vợ đẹp con ngoan như thế mà lại có thể có đề nghị như vậy với một đứa sinh viên sắp tốt nghiệp?
Một sếp tiếp theo cũng là người đi mua nhà, cũng tới quán trà nơi tôi làm thêm để hỏi thông tin mua nhà. Sau đó tôi cũng ngưỡng mộ anh ta và thầm nghĩ sao lại có người đẹp trai và giỏi giang thế? Sau khi nói chuyện vài lần, anh ta mời tôi đi uống nước, tôi đã đồng ý và đi cùng với một cô bạn học. Lên xe ôtô của anh ta, anh ta mở bài hát "Yesterday", trời hơi mưa và nghe nhạc thật lãng mạn. Sau đó, anh ta có mời tôi đi uống nước cùng 2 lần nữa và tôi nhận lời vì tôi thấy thích anh ta. Và cuối cùng anh ta cũng lộ bộ mặt thật và rủ tôi tới nơi riêng tư chỉ có hai người.
Tôi đã từ chối, đi về và kể chuyện cho chị gái mình nghe, thật bất ngờ khi chị tôi hỏi về anh ta, hỏi tên, hỏi địa chỉ và đó chính là người đã tán tỉnh chị gái tôi khi chị ấy đang là sinh viên. Tôi có gọi điện và nói là tôi là em gái của chị H. ở ngõ TM - Trần Hưng Đạo, anh ta hỏi đi hỏi lại rồi nói "có lẽ cũng là bình thường vì thời gian mọi thứ thay đổi, thích hai chị em cũng là bình thường". Khi chị tôi đã yên bề gia thất được 8 năm rồi, anh ta vẫn trên con đường chinh phục các cô sinh viên. Ôi, các sếp có phải lắm tài thì nhiều tật không vậy? Hy vọng là không hoàn toàn như thế.
Cho tới bây giờ, khi chồng tôi sắp lên sếp, tôi đọc bài của Thanh, dù rất tin tưởng chồng mình nhưng tôi cũng hơi cảm thấy lo lắng cho gia đình vốn đang yên ổn,hạnh phúc của mình. Mong sao Thanh tỉnh ngộ và hiểu rằng người như bạn kiếm đâu cũng được việc tốt và một người đàn ông hoàn chỉnh chứ không phải người đàn ông của người khác như sếp bạn.
Thân mến!