Người dân xếp hàng dài trên dải phân cách đường Trần Đăng Ninh. |
Lách người khỏi đám đông đang vây quanh các bàn công chứng, Nguyễn Văn Dũng thở phào nhẹ nhõm. Sau hai ngày chầu chực, tân cử nhân ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội cũng lấy được chứng nhận bản sao các văn bằng để xin việc. "Thật kinh khủng, gần trăm người chen chúc trong căn phòng 30 m2. Hôm qua, em đến muộn phải đứng ở vỉa hè nửa tiếng. Đến khi chen được vào thì công chứng viên từ chối vì sắp hết giờ mà hồ sơ còn quá nhiều. Hôm nay, em đến từ sớm, chờ 2 tiếng mới đến lượt", Dũng nói.
Ngồi vạ vật trên dải phân cách của đường Trần Đăng Ninh, bác Nguyễn Văn Quang, phố La Thành, than thở: "Cuối tuần, nhiều phòng công chứng nghỉ làm việc, nếu hôm nay không công chứng được giấy sở hữu đất thì phải đợi đến tuần sau. Đi lại, chầu chực mệt mỏi lắm!".
Theo ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng phòng công chứng số 3, tháng 7, học sinh chuẩn bị nhập học, sinh viên ra trường làm hồ sơ xin việc, doanh nghiệp tổng kết 6 tháng đầu năm nên lượng hồ sơ công chứng tăng vọt. Thêm vào đó, Luật đất đai có hiệu lực (1/7), người dân đổ xô đi công chứng giấy tờ sở hữu nhà, đất khiến các phòng công chứng đã đông lại càng đông hơn.
"Phòng công chứng quá tải cán bộ công chứng cũng đâu sướng gì. Mỗi ngày, 4 công chứng viên phải căng mắt "soi" hồ sơ cho 500-600 lượt khách. Nhiều khi khát nước, công chứng viên không dám đứng dậy uống nước vì người dân chờ đợi chật kín bàn làm việc", ông Tú nói.
Làm việc từ 7h30' đến 17h, huy động hết nhân viên nhưng Phòng công chứng số 1, phố Bà Triệu, cũng không thể đáp ứng nhu cầu của khách. Chị Thùy Dương, Phó phòng công chứng số 1, cho biết: "Cả tuần nay tôi mờ mắt, mỏi tay do làm việc căng thẳng. Khối lượng công việc quá lớn lại yêu cầu phải chính xác. Nếu công chứng sai hoặc công chứng phải giấy tờ giả mạo thì hậu quả khôn lường".
Mệt mỏi vì chờ đợi.
Theo các cán bộ công chứng, hai nguyên nhân chính khiến các phòng công chứng quá tải là thói quen "bản sao công chứng" của các cơ quan, doanh nghiệp và thủ tục hành chính phiền hà của cán bộ phường, xã. Nghị định 75 ban hành 12/2000 đã quy định rõ thẩm quyền chứng thực của UBND cấp huyện, xã đối với các loại giấy tờ như di chúc, thừa kế, chứng thực chữ ký để phục vụ cho các giao dịch dân sự trong nước và bản sao. Văn bản chỉ cần dấu chứng nhận "sao y bản chính" của UBND phường, xã là hợp pháp. Nhưng để đơn giản, an toàn trong việc đối chiếu, tiếp nhận hồ sơ các cơ quan, doanh nghiệp khi tuyển dụng thường yêu cầu "bản sao văn bằng có công chứng".Những đơn vị chấp nhận bản sao của UBND địa phương thì người dân cũng không không dễ gặp các "quan" phường, xã để xin chứng thực. Đã 3 lần ra UBND phường để xin bản sao giấy khai sinh cho cậu con trai chuẩn bị vào lớp 6 nhưng chị Trà Hương, nhân viên Tổng công ty Sông Đà vẫn không thể gặp được vị cán bộ cầm con dấu. "Khi thì cán bộ phường đi vắng, lúc thì đi họp mà thời hạn nộp hồ sơ xin học cho cháu sắp hết. Tôi đành đến phòng công chứng, biết là chờ đợi, mệt mỏi nhưng chắc chắn được việc", chị nói.
Để bõ công chờ đợi, sáng nay, chị Hương đã công chứng liền 5 bản học bạ và 10 tờ giấy khai sinh cho cậu con trai. "Tôi sợ phải quay trở lại phòng công chứng", chị ngao ngán.
Việt Anh
Bạn có thể tham gia ý kiến về vấn đề này tại đây: