Tôi đồng ý rằng làm doanh nhân là công việc cực kỳ áp lực và khó khăn. Tuy nhiên, giống như một anh đã nói "phải tề gia trị quốc" rồi mới bình thiên hạ được. Nếu chuyện nhà của các bạn còn lủng củng thì thật tình, tôi nghĩ mức độ thành công trong tương lai của doanh nghiệp các bạn chỉ ở mức trên trung bình thôi, không thể lừng lẫy hoặc bền vững được. Đến một lúc nào đó có thể chính những yếu tố "mâu thuẫn" nho nhỏ trong gia đình các bạn sẽ tác động và làm đổ vỡ sự nghiệp của các bạn.
Riêng tôi, tuy chưa có con cái nhưng cũng đã lập gia đình. Rất may mắn là chồng tôi cũng xây dựng sự nghiệp chung cùng với tôi từ thời gian đầu nên chúng tôi rất thông cảm và trân trọng nhau. Mỗi ngày của chúng tôi đều vô cùng căng thẳng, bận rộn, mệt mỏi chia nhau đương đầu với những vấn đề của công ty. Tuy nhiên, hầu như tối nào chúng tôi cũng về nhà trước 7h tối để nấu ăn cùng nhau. Cuối tuần, chúng tôi rất hiếm khi ra ngoài gặp đối tác trừ khi đối tác quan trọng, còn không bỏ qua hết mọi công việc, để mà đi coi phim, đi uống cafe giống như các bạn trẻ làm công khác. Có những lúc tôi phải đi công tác xa hoặc anh đi công tác xa, thì chúng tôi luôn điện thoại thông báo công việc và hỏi thăm nhau mỗi ngày, chỉ chừng 3, 4 cú điện thoại, mỗi cú từ 2 đến 15 phút thôi, nhưng đủ cho chúng tôi tin tưởng, hỗ trợ nhau và bình yên trong lòng.
Có những lúc công việc trở ngại, pháp luật lằng nhằng.., một trong hai chúng tôi hoặc cả hai đều bực bội, căng thẳng, thì khi về nhà chúng tôi đều cố gắng quên chuyện công ty, coi một bộ phim với nhau, nghe một bản nhạc, lái xe ra biển hoặc thậm chí ra bếp nấu ăn, và nói với nhau rằng mọi chuyện rồi cũng qua, quan trọng là cả hai phải tin tưởng và bảo vệ cho nhau. Nếu giả sử những lúc bực bội như thế, tôi tìm ra quán ngồi tâm sự với ông bạn đối tác, anh ấy rủ một đống bạn bè cũ đi nhậu, thì chuyện công ty cũng chẳng giải quyết xong, mà việc nhà thì còn rối hơn.
Sự thật là khi làm doanh nhân, lúc nào bề ngoài cũng sang trọng lịch lãm, bản chất bạn đã tự tin, lại có nhiều kinh nghiệm sống và tiếp xúc, tiền bạc và giờ giấc tự chủ cho nên cơ hội để sa ngã rất lớn. Nói thật với các anh, tôi là phụ nữ, lại là phụ nữ đẹp làm doanh nhân, cơ hội sa ngã của tôi còn lớn hơn các anh rất nhiều lần. Lúc nào tiếp xúc đối tác cũng đều có những lời lả lơi mời gọi phía sau hợp đồng. Tuy nhiên, tôi cho rằng, nếu chúng ta có sự nghiêm túc với bản thân, nghiêm túc với đối tác, và có giới hạn trong giao tiếp lẫn xử sự, thì chúng ta vẫn hoàn toàn làm chủ được bản thân. Chúng ta làm kinh doanh, thật sự là vì tiền bạc, cho nên làm gì có chuyện không đi nhậu thì không ký hợp đồng được - điều đó đến 90% là nguỵ biện. Nếu các anh có một thoả thuận tốt và ưu tiên dành cho đối tác, dù các anh có lạnh lùng một chút họ vẫn đổ xô xin ký hợp đồng, làm gì có chuyện phải kéo nhau ra tăng hai tăng ba rồi mới xong việc. Dĩ nhiên sau khi bàn công việc hợp tác, một bữa ăn, một vài ly rượu mừng là chuyện cần thiết, nhưng sẽ không ai giữ các anh lại khuya thêm nếu các anh nhất định ra về với vợ con. Là doanh nhân, là chủ, là quyền lực, làm gì có chuyện phải làm theo điều này, phải làm theo điều kia. Các anh còn biết rõ điều đó hơn tôi nữa, phải không?
Hơn nữa, theo tôi nghĩ, nếu là doanh nhân chân chính, toàn tâm toàn ý dành cho sự nghiệp lớn, thì chẳng có ông bà chủ nào có thời gian đầu tư cho những mối quan hệ nhảm nhí vương vãi mất thời gian. Khi các anh còn chưa tập trung hết mình cho sự nghiệp, thì cái sự nghiệp mà các anh đang tưởng nó "lừng lẫy hơn người" cũng chẳng có tương lai lâu dài và phát triển đâu. Chúng ta có bao giờ nghe bất kỳ scandal nào về Bill Gates không, hay chỉ thấy gia đình họ rất hạnh phúc (dù Bill Gates còn bận rộn với những chuyến công du gặp đối tác, thuyết trình trên thế giới, hơn tôi và các anh cả nghìn lần)!
Tôi chia sẻ những điều bên trên để các chị em vợ doanh nhân có cái nhìn cận cảnh hơn về công việc và giao tiếp của "doanh nhân". Chồng các chị em có rất nhiều cơ hội để biện hộ cho việc thiếu thốn thời gian với vợ con gia đình nhưng đó là vì họ ích kỷ và muốn như thế hoặc các chị em không thể thông cảm và chia sẻ với họ trong công việc căng thẳng, chứ không phải là vì doanh nhân thật sự không có thời gian dành cho gia đình.
Các chị em nên tìm hiểu thêm về công việc của chồng để giúp đỡ anh ấy. Được sự chia sẻ, tin cậy và giúp đỡ của chị em, tôi tin rằng các đức ông chồng phong lưu ấy cũng bớt đi phần nào những giây phút bay bổng với "việc công".
Chúc mọi người luôn thành công và hạnh phúc.