Độc giả Nguyễn Văn Nam và tân Hoa hậu Hoàn vũ. |
12h10 ngày 15/7, hoa hậu của 52 quốc gia và vùng lãnh thổ lại trở về khách sạn New World Saigon sau cuộc hành trình gần một tháng kể từ khi đặt chân đến Việt Nam. Chuyến bay từ Nha Trang vào TP HCM chỉ non một tiếng đồng hồ, trong trang phục gọn gàng, đơn giản, dù cố gắng thể hiện tính thân thiện trước sự chào đón nồng nhiệt của nhân viên khách sạn New World Saigon, nhưng đa số các hoa hậu không giấu được vẻ mệt nhọc.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza đã tươi cười đón nhận bó hoa tươi thắm từ đại diện ban giám đốc khách sạn New World Saigon lúc 20h15 cùng ngày. Tiếp theo đó là sự hiện diện của Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori.
Dayana Mendoza luôn tự tin và hào hứng với báo giới. |
Đây mới thật sự là thời điểm tự do của các cô. Nhiều cô dường như quá nhớ những món ăn đặc sắc tại nhà hàng Parkview của New World Saigon nên vừa bước vào khách sạn là các cô đi ngay vào nhà hàng, chén một bữa no nê quên cả hành lý đang chờ đợi. Quả thật là khó khi đã trở thành người của công chúng. Nhiều thực khách, vì quá ái mộ các hoa hậu nên ngay khi các cô đang dùng bữa, họ cũng đến xin chụp ảnh. Nhiều khách nữ đã nắm tay các cô khi các cô chưa kịp đặt đĩa thức ăn xuống bàn, các cô vẫn tươi cười cùng chụp ảnh với những thực khách ấy dù thời gian của các cô rất giới hạn. Nhưng theo tôi biết, trong tiệc chiêu đãi chiều 14/7, có thực khách đã bị từ chối khi định chụp ảnh chung, bằng câu trả lời thẳng thắn “I need to eat” (Tôi cần phải ăn)…
Tân Hoa hậu Hoàn vũ của chúng ta - Miss Venezuela Dayana Mendoza - thì khác hẳn, dường như cô không hề mệt mỏi. Từ khi bước vào khách sạn New World Saigon, cô luôn miệng: "Xin chào các bạn, cám ơn các bạn" và sẵn sàng chụp ảnh với bất kỳ ai, gặp trẻ em là cô sà lại ngay và hai bàn tay luôn vẫy chào mọi người. Dayana luôn cố gắng nói bằng tiếng Việt những từ nào cô biết. Trong lúc phát biểu trước các phóng viên, cô luôn tỏ ra tự tin, sôi động, không hề có chút do dự nào. Có thể, mỗi hoa hậu sẽ mang một vẻ đẹp khác nhau nhưng phải khẳng định rằng cuộc thi hoa hậu không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp.
Các người đẹp bịn rịn chia tay nhau. |
Và chia tay các khách du lịch ở Việt Nam. |
Sáng ngày 16/7, nhìn cảnh hoa hậu Sri Lanka và hoa hậu Argentina lưu luyến chia tay nhau trước khi rời khách sạn New World Saigon để ra sân bay Tân Sơn Nhất, tôi cảm thấy lòng bùi ngùi và chợt nhận ra rằng: một người được là Hoa hậu Hoàn vũ nhưng những người khác được một điều đáng quý, đó là: tình bạn giữa những người không cùng quốc gia, không cùng ngôn ngữ, tình cảm đẹp giữa những người đẹp.
Khi bài viết này đến với các bạn, khách sạn New World Saigon đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình đối với các hoa hậu. Dù danh hiệu Miss Universe chưa thuộc về Việt Nam nhưng tôi nghĩ chúng ta không những không “mất” gì cả mà còn “được”, được rất nhiều, đó là tình cảm từ bạn bè năm châu dành cho Việt Nam, Việt Nam một lần nữa chứng minh khả năng đăng cai tổ chức các sự kiện quan trọng mang tầm thế giới và đặc biệt là chúng ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, dàn dựng các sự kiện mang tính quốc tế, từ những người bạn của chúng ta.
Nguyễn Văn Nam
Bạn đã tới dự Lễ đăng quang, tiệc chúc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ và đã chụp ảnh kỷ niệm với các người đẹp? Hãy chia sẻ cảm xúc và các bức ảnh của bạn tại đây.