![]() |
Lance Amstrong thanh thản sau khi tự rút khỏi cuộc chiến với USADA. |
Ủy ban chống doping của Mỹ (USADA) đã tước bỏ 7 danh hiệu Tour de France của Lance Armstrong và cấm anh thi đấu suốt đời sau khi cua rơ này không nỗ lực chứng minh anh anh không dùng chất kích thích. Tuy vậy, trong con mắt của nhiều đồng đội và đối thủ, nhà vô địch người Mỹ vẫn là thần tượng của họ.
Đối thủ trước đây của Armstrong, Filippo Simeoni, tỏ ra rất bất ngờ khi anh quyết định không chiến đấu đến cùng với những lời cáo buộc của USADA. "Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì những người như anh ấy, sau khi có tất cả danh tiếng, tiền bạc, đáng ra phải chiến đấu để chứng tỏ anh ấy vô tội," Simeoni cho biết. "Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, anh ấy có thể hiểu rõ đây là một cuộc chiến vô ích bởi bằng chứng mà USADA đưa ra là quá nhiều."
Ở đội đua Spanish Vuelta, nhiều cua rơ, trong đó có đối thủ một thời và sau là đồng đội của anh, Alberto Contador, đã cùng cựu HLV cuả Armstrong là Johan Bruyneel lên tiếng ủng hộ cho tay đua người Mỹ. "Tôi nghĩ anh ấy là một tay đua luôn chứng tỏ được sức mạnh, sự dẻo dai và sự thông minh của mình," Contador, người đã vượt qua Armstrong vào năm 2009 khi cua rơ người Mỹ mới trở lại, nói. "Chúng ta không nên vội đưa ra những phán quyết quá sớm khi chưa nhìn kĩ mọi việc."
Còn Bruyneel thì cho rằng, Armstrong là nạn nhân của sự đối xử "không công bằng".
Hiện tại, Liên đoàn xe đạp quốc tế (ICU) cho biết, họ chờ xem lời giải thích từ USADA trước khi quyết định có nê chống lại Armstrong hay không. Trong khi đó, ban tổ chức Tour de France thông báo họ chờ hành động của USADA và UCI rồi mới đưa ra bình luận.
Điều thú vị là nếu Armstrong chính thức bị tước bỏ các danh hiệu, người được hưởng lợi nhất là Jan Ullrich với 3 danh hiệu. Năm 2005, Ullrich đã bị tước vị trí thứ 3 và 2 năm sau, anh giải nghệ do dính vào một scandal doping khác. Như thế có nghĩa là không chỉ Armstrong, nhiều tay đua ở Tour de France chưa hẳn đã trong sạch để xứng đáng được công nhận như là những nhà vô địch mới.
Anh Hào