![]() |
|
Phương Thanh và Lâm Tới trong một cảnh tình cảm. |
- Trong số bạn diễn nữ, anh ấn tượng về ai nhất?
- Mạnh Cường: Về sức làm việc và ý thức nghề nghiệp, tôi quý trọng Thanh Quý và Lê Khanh. Họ diễn uyển chuyển, nhạy cảm và vô cùng thông minh. Còn về nhan sắc thì ai cũng có vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên, tôi thấy Lê Khanh có nét đẹp đặc biệt. Cô ấy có cốt cách lịch lãm, nhẹ nhàng, sang trọng và mềm mại của phụ nữ Tràng An. Ở Khanh có sự chừng mực cần thiết mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải tôn trọng và cảm mến.
Tuy nhiên cũng có lúc rung động trước một bạn diễn nữ. Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt mà! Có một nữ diễn viên đã làm tôi thao thức trong một thời gian dài. Cô ấy khiến tôi rời bà xã ra ngủ riêng lâu nhất.
- Vợ anh nghĩ sao về chuyện này?
- Mạnh Cường: Là phụ nữ ai chẳng có máu Hoạn Thư, nhưng cô ấy là người tế nhị và biết thông cảm với chồng. Vả lại, với tôi, gia đình là gốc, là tài sản mà mình phải gìn giữ và có trách nhiệm. Tôi yêu vợ con và cố tránh bất kỳ điều gì có thể làm tổn hại đến họ. Còn mình là đàn ông, nếu có chuyện gì đó thì phải biết giữ cho kín, đừng để trong mắt vợ, hành tung của mình trở nên khó hiểu.
- Cảm giác lần đầu tiên đóng cảnh yêu đương như thế nào?
- Trần Lực: Khi còn là một cậu sinh viên, tôi đã đóng cặp với chị Phương Thanh trong Sẽ đến một tình yêu. Chị ấy đẹp rực rỡ và đầy bí ẩn, khiến tôi đóng mà không dám nhìn vào mắt chị. Đạo diễn phải đuổi tất cả những người khác ra khỏi phòng, thế mà tôi vẫn run. Chị Thanh khích lệ và giúp tôi hôn cho đúng kiểu. Đóng xong chị ấy phá lên cười, còn tôi thì ngượng quá.
- Phương Thanh: Lần đầu tiên đóng cặp với diễn viên Hồ Thái trong Đứa con nuôi, tôi rất run và lúc đó nghĩ rằng tình yêu chẳng có gì ngọt ngào như mình tưởng. Chính vì vậy mà vai diễn đó không để lại ấn tượng cho khán giả. Sau đó, hầu như phim nào tôi cũng phải diễn cảnh tình cảm nhưng dần tự tin hơn. Tuy nhiên, lúc chưa có gia đình thì tâm lý mình còn thoải mái, khi đã có chồng rồi, tôi không muốn đóng những cảnh đó nữa. Chồng tôi không hề ghen mà tự tôi thấy không phù hợp nữa.
- Cảnh yêu đương trong phim nào luôn đáng nhớ nhất?
- Trần Lực: Trong phim Người đi tìm dĩ vãng, tôi đóng cặp với Thanh Mai. Tôi nhớ từng nét mặt, cử chỉ diễn của chị ấy và bây giờ, tôi vẫn mong được diễn lại cảnh đó. Tuy nhiên, dù cảm xúc cỡ nào thì phim và đời là hai mảng khác nhau, nếu vai diễn ảnh hưởng tốt đến mình thì giữ lấy, còn ám ảnh theo chiều hướng xấu thì phải biết gạt bỏ.
- Phương Thanh: Tôi đóng cặp với Anh Dũng trong "Kỷ niệm đồi trăng" và thực sự bị hút vào anh ấy cả trong diễn xuất và tính cách ngoài đời. Bộ phim kết thúc không có hậu nhưng giữa chúng tôi đã nhen nhóm một tình yêu. Lấy nhau từ năm 1985 đến giờ, tôi và anh ấy không có điều gì phải ân hận cả. Chúng tôi hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp và hài lòng về cuộc sống hiện tại.
(Theo ANTG)
