Người gửi: Nguyễn Lưu
Các công trình thoát nước được triển khai rất rầm rộ nhưng kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh. Tôi tự hỏi không biết các công trình đó phục vụ cho cái gì?
Người gửi: N.H
Trong vòng hai năm qua, tình hình giao thông của thành phố không hề được cải thiện, hay nói một cách khác hơn là ngày càng tồi tệ. Tình trạng triều cường ngày 27/10 vừa qua càng chứng minh sự quản lý kém, thiếu tầm nhìn của cơ quan có trách nhiệm, mà cụ thể là Sở Giao thông công chính.
Tôi thiết nghĩ, ở nước ngoài một khi có sự cố là có người nhận trách nhiệm, và họ tự xin từ chức vì khả năng quản lý yếu kém, chứ không đổ lỗi cho thiên nhiên, hay cho một nguyên nhân nào đó. Với tình hình giao thông ngày càng tệ hơn ở thành phố, có lẽ đã đến lúc giám đốc Sở Giao thông công chính nên nghĩ đến việc đó.