From: Nguyen Thanh Hy
Sent: Monday, November 24, 2008 2:01 PM
Subject: Re: [Bi lua tinh suot 2 nam]
Chào Loan,
Anh chỉ hơn em 1 tuổi, anh từng tiếp xúc nhiều người con gái như tình cảnh của em hiện nay và anh có nhận xét thế này (không riêng gì về em mà là nói chung, và có cả người anh từng yêu nữa):
Như hệ quả ngày hôm nay thì phải nói là không phải hoàn toàn do anh ta, do cả hai. Anh ta thì rõ là người tham lam rồi, còn em thì thích người có kinh nghiệm tình trường (người biết cách chiều chuộng và biết cách lấy lòng phái đẹp). Vì sao vậy? Vì bên cạnh em có nhiều cây si nhiều năm, nhưng em không đáp lại (có lẽ em thiên về cảm giác được nghe lời nói âu yếm, lời nói có cánh).
Cái cảm giác mà anh chàng kia mang đến cho em làm em bị choáng ngộp và mất lý trí. Khi anh ta đã ngự trị trong lòng em rồi thì anh ta không còn cư xử nhẹ nhàng như lúc mới quen nữa đúng không? (Vì anh ta là người có bề dày kinh nghiệm nên chuyện anh ta cư xử thiếu nhẹ nhàng, nhưng lại khéo léo và làm em càng tin tưởng anh ta hơn).
Anh kể ra những người anh tiếp xúc:
1. Người anh từng yêu nhưng không thành vì tình cảm cô ấy chỉ dành cho người yêu cũ và không ai thay thế được (cô ấy cũng từng yêu nhiều anh chàng, nhưng chỉ với anh chàng làm cô ấy đau khổ là cô ấy không tiếc mạng sống của mình dù biết không có kết quả).
2. Một người em gái quen biết cũng từng sống với bạn trai nhiều năm, nhưng chàng kia rũ áo ra đi với người con gái khác.
3. Một người em gái quen biết qua mạng, con nhà gia giáo và khắt khe với các mối quan hệ bạn bè, nhưng khi lên thành thị thì đã phạm sai lầm là trao thân cho kẻ có bề dày kinh nghiệm tình trường. Cô này chỉ 19 tuổi thì có thể nói là còn non trẻ trong cuộc sống nên dễ bị vấp ngã.
Cũng vì cái tính thích các anh chàng thành công và thông minh (không thích các chàng choai choai) nên rất dễ rơi vào bẫy tình. Cô ta còn nói là khi anh ta tỏ tình cô như người mất hồn và lúc đó nếu anh ta mang đi bán cô cũng không phản ứng gì luôn. Chỉ khi sự việc vỡ lẽ thì cô ta mới thấy mình quá ngu dại vì quá dễ dãi với chàng ta ngay khi tỏ tình.
Đó là những người anh đã làm bạn như hiện nay và bây giờ họ cũng đã vơi đi nỗi buồn nhiều rồi. Đáng trách lắm, nhưng phải giúp họ vươn lên để đối diện với cuộc sống.
Dù sao đây là cái giá khá đắt với những cô gái trẻ. Nhưng tương lai còn rất dài, rất dài và rất dài. Hãy sống như vốn sống mình có, hãy tin cuộc sống còn người tốt dù kẻ xấu đầy rẫy ra đó. Hãy nhìn dưới góc độ là ta đi tìm cái/con/điều tốt chứ đừng nên nghĩ ta chọn nhiều cái/con/điều tốt để rồi ta hụt hẫng khi không như ý nhé!
Cố lên và hãy lấy công việc làm mục tiêu vươn lên. Vì có thực mới vựt được đạo. Càng giấu mình, xa lánh mọi người thì càng không thoát khỏi sự đau khổ dày vò. Nếu nghĩ tới việc trả thù bằng đạo đức hay gì đó thì không thấm gì với con người kia đâu. Chỉ có người có lương tâm mới sợ vấn đề đạo đức thôi, còn lòng lang dạ sói thì biết gì là đạo đức, có đi nữa cũng chỉ là nhân nghĩa ở cửa miệng mà thôi.
Trước khi quyết định chọn một ai đó nên hiểu biết thêm về các mối quan hệ và tính tình của đối phương với người xung quanh họ. Tính cách họ cư xử với mình thì đó chỉ là phiến diện, có thể chỉ là một cái mặt nạ được trang điểm thôi.
Chúc em sáng suốt chọn ra cách tốt nhất cho bản thân. (Sức khỏe có tốt thì tinh thần mới minh mẫn, suy nghĩ được thấu vấn đề hơn, tức là em nên chơi và tập luyện thể thao vào để xua đi những ưu phiền đang ngự trị).
Tặng em vài câu châm ngôn, hy vọng em suy nghĩ thêm:
Hàng đẹp thì không rẻ, mà hàng rẻ thì không đẹp.
Gỗ tốt không đẹp bằng sơn, nhưng sơn đẹp chưa hẳn dùng (sơn lên) gỗ tốt.
Người tốt thì không gạt người. Gạt người (vì lợi ích cá nhân) thì không tốt.
Best Regard.