Tài Em. |
Tiền đạo Văn Quyến - cầu thủ chơi nổi bật nhất phía U23 Việt Nam chiều nay:
Em cảm thấy buồn khi đội mình thua ở loạt đá luân lưu đầy may rủi. Trong bóng đá là vậy, may mắn và vận đen góp phần quyết định không nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải tập huấn nên anh em cầu thủ chắc cũng không buồn lâu, và không ảnh hưởng gì nhiều đến SEA Games. Toàn đội hôm nay cũng quyết tâm vào chung kết, nhưng phong độ của đội không được tốt, đặc biệt là nửa cuối hiệp một. Các hậu vệ của Perak chơi bình thường, to nhưng không nhanh. Tuy nhiên, chiều nay em không đạt 100% phong độ. Đêm qua em mất ngủ, nhưng chẳng vì lý do gì cả mà thỉnh thoảng em vẫn thế.
Thủ môn Thế Anh:
Đội đã chơi tốt hơn đối phương hôm nay. Chúng ta thua là vì thiếu may mắn. Em chỉ cảm thấy hơi buồn thôi, vì dù sao đây cũng chỉ là giải tập huấn. Mục tiêu của đội là SEA Games. Các chân sút của Perak dứt điểm tốt và quyết đoán.
Tiền vệ Tài Em:
Em buồn. Buồn lắm. Rất buồn. Chúng ta đã để đội bạn gỡ hòa ở phút chót. Buồn không thể nào tả nổi. Đây không phải là giải đấu chính thức, nhưng người hâm mộ đều mong muốn chúng em giành chiến thắng và vào chung kết. Vậy mà bọn em đã phụ lòng tin. Các cầu thủ của đội đã chơi cố gắng, nhưng lại lơi lỏng ở ít phút cuối, tạo điều kiện cho đội bạn gỡ hòa. Bước vào thi đá luân lưu, tâm lý của bọn em không tốt nên đã sút không được như ý. Các tiền đạo của Perak khỏe, và rất nguy hiểm trong những pha phản công.
Hậu vệ Hải Nam:
Mình đen quá. Mình chơi tốt hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn, nhưng lại thua ở loạt đá 11 m. Tinh thần của đội hôm nay cũng kém. Còn về việc hàng phòng ngự U23 Việt Nam hay dâng cao thì theo em đây là chuyện bình thường. Đối phương chơi phòng ngự phản công, còn bọn em chơi thiên về tấn công nên đương nhiên các hậu vệ phải dâng cao để hỗ trợ đồng đội. Các tiền đạo của Perak tận dụng cơ hội rất tốt.
Trợ lý HLV Thành Vinh |
Tinh thần của đội U23 hôm nay kém. Ngoài những phút đầu trận, trong hiệp một các cầu thủ lười di chuyển, đôn quân chậm, không áp đặt được lối chơi trước đối thủ yếu hơn. Hàng phòng ngự đá không quyết liệt. Hai trung vệ Huy Hoàng và Như Thành nhiều khi giữ cự ly không tốt. Tình huống đội bạn gỡ hòa ở cuối trận có lỗi không nhỏ của hai trung vệ này. Thủ môn Thế Anh cũng phản ứng không tốt lắm ở trận này. Nếu Thế Anh khép góc gần tốt, U23 có thể đã không bị thủng lưới ở phút cuối. Văn Quyến thì nhiều lúc lùi quá sâu về khu trung tuyến, thay vì có mặt thường xuyên trên hàng công để gây sức ép. Một tiền đạo phải đá cao nhất chứ. Hàng tiền vệ của chúng ta hôm nay cũng thi đấu bình thường. |
Xuân Toản