From: "do hung"
To: <webmaster@vnexpress.net>
Sent: Thursday, December 11, 2003 3:14 PM
Subject: vai y kien truoc tran chien cuoi cung
Xin gửi lời chào đến VnExpress, cảm ơn vì những thông tin cập nhật về SEA Games, về bóng đá VN.
Trong trận đấu nghẹt thở với Malaysia, khi thủ môn Thế Anh phạm sai lầm chết người, con tim tôi đã nhói đau và lởn vởn trong đầu hình ảnh trận chung kết Tiger Cup 98 tại sân Hàng Đẫy với Singapore. Bao nhiêu năm rồi, nhưng trong lòng tôi và nhiều người còn nguyên nỗi đau đó. Thật đau vì so với đội bạn lúc đó thì trình độ và thế của chúng ta hơn nhiều. Đó là giải đấu đầu tiên ta thắng Thái Lan và thắng một cách xứng đáng, ngoạn mục với 3 bàn không gỡ.
Trở lại trận Malaysia, dẫn đến hai bàn, rồi từ sai lầm của Thế Anh mà đội bạn xốc lại tinh thần. Quyến ghi thêm một bàn, nhưng rồi phút lơi là chủ quan của hàng thủ đã dẫn đến bàn thua thứ hai và tâm lý đội bạn lại tăng cao. Bàn thua thứ ba nhanh chóng diễn ra trong tình trạng tâm lý của cả hai đội như vậy là tất yếu.
Thế Anh đúng là có tài, nhưng rõ ràng còn thiếu sự tập trung, thiếu cái duyên may mắn - mà cái may mắn lại thường đến với những người cố gắng thường xuyên. Ban huấn luyện hãy tìm cách thích hợp để làm cho Thế Anh và các cầu thủ của chúng ta hãy tỉnh táo, quyết tâm, không lơi là dù chỉ là giây phút, đừng để những trái tim Việt Nam hằn nỗi đau như Tiger Cup 98. Nếu chúng ta thua do trình độ thì không ân hận, nhưng thua do sự bất cẩn thì không có sự tha thứ và nỗi đau đó sẽ không bao giờ xoá nhoà đi được.
Cám ơn các cầu thủ trẻ Việt Nam, cám ơn ban huấn luyện vì đến giờ này, các bạn đã cho chúng tôi những giây phút tuyệt diệu. Các bạn hãy cố lên nhé vì đây là trận cuối cùng. Chúng tôi sẽ ngồi trên khán đài và sẽ cổ vũ hết mình cho các bạn.
Việt Nam chiến thắng - Việt Nam vô địch.