Ca sĩ Trần Thu Hà.
Trần Thu Hà: Thường thì những ngày này, mình đều phải đi diễn nên không có cơ hội giải trí cùng bạn bè. Những món quà Giáng sinh nho nhỏ chính là niềm an ủi. Mình còn nhớ Noel năm trước, bạn trai đã tặng một món quà rất lớn, trong đó chứa nhiều gói nhỏ được kết nối với nhau. Không phải mở hết một đống hộp mới thấy quà đâu nhé, bởi trong mỗi gói là một món đồ lưu niệm xinh xinh. Mình cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 
Noel năm nào mình cũng dành thời gian đi sắm quà cho bạn bè thân. Mình say mê lụa, vải nên thường tặng quần áo, khăn, váy vóc cho các bạn. Thật tiếc là album "Dệt tầm gai" phải đến tháng giêng mới phát hành. Nếu không, nó sẽ là món quà Giáng sinh có ý nghĩa để gửi đến fan hâm mộ.
Minh Thuận: Đã 5 năm rồi, mình không được hưởng Giáng sinh ở Việt Nam. Vì thế, mình hô quyết tâm là Noel năm nay chỉ ở Sài Gòn cho ấm cúng. Thế rồi, loay hoay thế nào lại nhận lời biểu diễn ở Hà Nội. Tuy nhiên, mình sẽ không sợ lạnh vì đã có fan hâm mộ tặng trước một chiếc gối ôm mang hình ông già Noel.
Hiện mình rất vui vì ba đã từ Mỹ về chơi. Trước Tết Nguyên đán, hai cha con dự định sẽ về quê Ninh Bình thăm hỏi họ hàng.
Ca sĩ Tô Minh Thắng.
Tô Minh Thắng: Giáng sinh năm nay là một dịp đặc biệt. Đây là Noel đầu tiên mình xa xứ, và cũng là Noel đầu tiên được cùng Đoàn Ca múa nhạc Trung ương đi diễn phục vụ Việt kiều ở Đài Loan. 
Đêm Noel năm trước, mình không hát mà đảm nhận vai trò MC cho một chương trình ca nhạc. Lúc đó, tưởng như mình sẽ đổi nghề đến nơi vì thấy dẫn chương trình cũng không đến nỗi nào. Đêm ấy, mình cùng bạn bè đến nhà thờ. Trong không khí thiêng liêng, mình đã đặt một mục tiêu phấn đấu cho bản thân: Năm 2001 sẽ được khán giả biết đến nhiều hơn, có show diễn riêng và giành một giải thưởng gì đó. Không ngờ, những ước nguyện ấy năm nay mình đều hoàn thành.
Thanh Thảo: Đây là Giáng sinh thứ hai mình ra Hà Nội. Mình sẽ ở thủ đô khoảng một tuần để tham gia hai chương trình lớn là Ấn tượng kỷ nguyên và Một thoáng Sài Gòn.
Mình rất chờ đợi chuyến đi này với hy vọng tìm lại những giây phút vui vẻ như năm ngoái. Giáng sinh trước, mình đã đi lòng vòng phố phường và ngồi quán cà phê cùng các đồng nghiệp như chị Trần Thu Hà, anh Vũ Quang Trung. Lần này, nhất định mình sẽ nhờ ai đó đưa đi chơi. Mình rất mê món sấu dầm, bánh cốm và bánh đa cua của Hà Nội.
Mình vừa đi chụp một lô ảnh quảng cáo cho hãng Epson ở Thái Lan. Mình dự định sẽ tặng người yêu, nhạc sĩ Đức Trí, tất cả những tấm ảnh vừa chụp và CD Tình như ngọn nến để thể hiện tình cảm của mình với anh ấy.
Thu Phương: Mình sắp được đón một Giáng sinh có tuyết hẳn hoi vì sẽ cùng anh Huy MC, Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh và Phương Thanh đi tour 4 nước châu Âu là Hà Lan, Đức, Tiệp và Ba Lan. Trong dịp này, mình và anh Huy sẽ cùng đi mua sắm. Hy vọng, khi đi qua những dãy đồ lưu niệm xinh xinh, anh Huy sẽ nổi máu ga lăng mua cho mình thứ gì đó làm quà Giáng sinh.
V.H.