Tôi từng là sinh viên của trường đại học được coi là nổi tiếng về kinh tế. Sau khi ra trường tôi đi làm và đã thực sự nhận ra mình không thích hợp lắm với công việc kinh doanh và thấy kiến thức, cách sống của mình không hợp với công việc. Tôi đã quyết định tìm một hướng đi mới là chuyển sang học CNTT tại trung tâm. Qua quá trình học tôi nhận ra có quá nhiều điều bản thân mình và các bạn mình mắc sai lầm khi học đại học.
Mọi người thường học để chạy theo kỳ thi hòng đạt được điểm cao mà phương pháp học của đa số mọi người là vớ đâu học đấy, gần kỳ thi thì lao vào học như không biết trời đất là gì. Còn những ngày trên giảng đường thầy giáo cứ nói thao thao bất tuyệt chả hiểu cách đặt vấn đề từ đâu.
Các kiến thức rất thiếu tính liên kiết, thiếu định hướng rõ ràng. Sinh viên ngồi học thường chả nghĩ gì thầy đọc thì chép. Không khí học tập rất chán nản. Trong tư tưởng người nào cũng chỉ muốn hướng tới kỳ thi và thi là trên hết, học tất cả vì thi. Nhưng nhiều khi thi đỗ mà đã nắm được bài học sâu sắc đâu. Tôi không biết học CNTT trong đại học thế nào nhưng nếu nó giống tư tưởng của mọi người học trong trường cũ của tôi thì thật báo động.