Hoa nở không màu đánh dấu sự tái xuất làng nhạc của Hoài Lâm. Ra mắt cùng thời điểm anh công khai chuyện ly hôn vợ, ca khúc ban đầu gây tò mò với những người yêu mến anh, sau đó lan tỏa nhờ chất nhạc, giọng hát.
Trong MV, Hoài Lâm khoe giọng hát mộc cùng đàn guitar. Ca sĩ Hoàng Bách khen anh thể hiện bài hát "trong trẻo, dễ chịu". Ra mắt từ cuối tháng 6, đến nay, Hoa nở không màu hút 48 triệu lượt xem trên Youtube. Trào lưu cover ca khúc được nhiều nghệ sĩ khởi xướng, tăng sức lan tỏa của bài hát.
Thúy Nga cover Hoa nở không màu khi đang ở Mỹ. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã nâng tông bài hát để phù hợp với giọng nữ. Chị tìm được một nhạc công nước ngoài đệm đàn. Thúy Nga nói chị từng đổ vỡ hôn nhân nên đồng cảm với ca khúc. Nhiều khán giả khen chị truyền tải thông điệp bài hát trọn vẹn, dù kỹ thuật không tốt bằng các ca sĩ chuyên nghiệp.
Quang Hà thường hát về tình yêu đau khổ nên chọn cover Hoa nở không màu. Trong video, anh cũng hát theo phong cách acoustic với tiếng đàn của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Ở đoạn điệp khúc, Quang Hà gằn giọng, tăng cảm xúc da diết của ca khúc.
Minh Tuyết để một giọng nam hát bốn câu trong bài: "Ϲhỉ là anh cố chấp luôn âm thầm. Bước về phía nắng ấm tìm ai. Thế mà cơn mưa đêm xoá hết kỷ niệm. Ϲhỉ còn lại xác xơ nỗi nhớ". Trên Youtube, nhiều khán giả nói họ tiếc vì ca sĩ không tự hát đoạn này khi cảm xúc đang lên cao trào. Không biểu diễn theo phong cách acoustic như Hoài Lâm và nhiều ca sĩ, bản thu của Minh Tuyết vẫn truyền tải tinh thần ca khúc nhờ lối hát giàu cảm xúc, cách nhả chữ nữ tính.
Nguyễn Trần Trung Quân ôm cún cưng, ngồi bên cửa sổ trong video cover Hoa nở không màu. Nhiều người nghe nhận xét bản cover của anh mượt mà, chỉn chu. Dưới video của anh trên Youtube, một khán giả nhận xét: "Hai người cùng hát về tình yêu tan vỡ nhưng cảm giác anh Quân đã buông bỏ được hết, trong khi Hoài Lâm vẫn vương vấn".
Phương Mỹ Chi nhiều lần cover hit các ca sĩ khác. Cô thu âm trong phòng thu, ghi hình trên ôtô. Với Hoa nở không màu, cô thể hiện nhiều nốt luyến láy ngọt ngào. So với bản gốc của Hoài Lâm, Phương Mỹ Chi hát nhẹ nhàng, giảm sắc thái bi thương, chỉ phảng phất chút quyến luyến của người con gái đánh mất tình yêu.
Hà Thu (Video: Youtube)