Người gửi: Phan Hoa Binh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: hay ngan chan toi ac
Thật căm phẫn trước hành động tội ác mà những kẻ ác tâm đã gây ra với Vũ Anh Tuấn. Nhưng trước cái chết của Tuấn, chúng ta đau lòng hơn trước sự bàng quan của những người có thể và có trách nhiệm ngăn ngừa tội ác.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc của gia đình chúng tôi đến gia đình và các bạn của Tuấn. Chúng tôi muốn nói rằng, các bạn đã hành động rất dũng cảm và đúng đắn, các bạn đã làm cho cái chết của Tuấn trở thành có ý nghĩa đối với những ngưòi đang sống tại Nga. Không chỉ có vậy, các bạn đã thể hiện được sự đoàn kết, dũng cảm đấu tranh để ngăn chặn cái ác.
Tôi từng ở Nga trong thời gian 1989-1994 những năm tháng khủng hoảng, do đó tôi rất hiểu cuộc sống của các bạn, những nỗi gian nguy mà các bạn đang phải chịu đựng bây giờ. Tôi đã chứng kiến và tự mình trải nghiệm những điều đó. Nhiều người trong thời chúng tôi đã chịu đựng sự nặng nề về tâm lý đến gần như không thể chịu nổi khi thấy tội ác hoành hành và sự bất công. Công lý gần như là con số không với đa số người nước ngoài. Trong đó, có cả sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm và cả sự bất lực của bộ máy quản lý người Việt Nam ở Nga lúc đó.
Tôi thấy có một sự khác biệt to lớn ở đây. Đến với đất nước Việt Nam bạn bè quốc tế cảm thấy rất yên bình, hạnh phúc. Cũng ngay trên đất Nga thôi, thời tôi sống cũng có sự phân hoá rõ rệt: có những người Nga rất đôn hậu, chân tình nhưng cũng có những kẻ rất hằn học, cục bộ, phân biệt đối xử. Tôi nghĩ rằng sự khác nhau đó thể hiện tư thế của con người, văn hoá của con người. Rõ ràng chúng ta dù là công dân của một nước nghèo song có quyền tự hào là thuộc một dân tộc có tính nhân văn cao, có lòng nhân ái, quý trọng bè bạn. Những cái đó tiếc thay những kẻ "đầu trọc" bạo ngược không bao giờ có được, không bao giờ biết được!
Thưa các bạn, sự đoàn kết quan tâm đến số phận của bạn bè, đồng loại mà các bạn đang thể hiện là điều rất quý. Hãy đoàn kết với nhau, hãy tìm tiếng nói chung của sinh viên các nước khác nữa tại Nga, hãy tranh thủ cả sự ủng hộ của cả các bạn Nga nữa và cũng đừng quên phải tìm cả sự ủng hộ của Sứ Quán Việt Nam nữa.
Gửi đến các bạn lời chào kính trọng của tôi. Các bạn luôn có sự ủng hộ của mọi người yêu chính nghĩa và công lý!