![]() |
Ca sĩ Hương Lan. |
Ngoại trừ Trizzie Phương Trinh, ở lại Việt Nam vì tình yêu với ca sĩ Bằng Kiều, hầu hết những người khác đều vì hai chữ quê hương. Ca sĩ Elvis Phương và vợ bất chấp sự ngăn cản của gia đình ở Mỹ, đã bán nhà ở Cali, mua một biệt thự nhỏ tại làng Villa An Phú Đông, quận 2, TP HCM. Ca sĩ Hương Lan cũng mua nhà trong một hẻm yên tĩnh tại quận 3. Một số ca sĩ khác nhờ người quen đứng tên đất đai nhà cửa, chuẩn bị cho chuyến trở về chính thức.
Tất nhiên, việc ca hát của ca sĩ Việt kiều vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Và cũng không ít vấn đề đã xảy ra xung quanh việc cấp phép. Theo ca sĩ Hương Lan, lần bị hạ băng rôn quảng cáo trước cửa một phòng trà vì chưa xin kịp giấy phép quảng cáo đã làm chị mất tinh thần. Đồng tâm trạng là ca sĩ Elvis Phương, trước đêm diễn hai ngày, băng rôn của anh mới được treo cũng vì chưa xin được giấy phép. Trizzi Phương Trinh thì cảm thấy thật sự khó xử khi được yêu cầu hát. Ngay tại phòng trà mang tên Bằng Kiều, chị cũng không dám thể hiện. Trizzi nói: ''Không lẽ mình giải thích với khán giả là tôi chưa có giấy sao? Đành phải hứa hẹn đủ điều rồi nhìn ca sĩ khác hát mà...thèm''.
Không phải ai cũng can đảm như Elvis Phương và Hương Lan trong sự trở về của mình. Cả hai đã bỏ ngoài tai tất cả những lời hăm doạ, gán ghép chính trị lẫn sự lạnh nhạt của bầu sô để thử một lần về Việt Nam hát cho thỏa mong ước. Và họ đã khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của mình. Bây giờ, cả hai đều như những con thoi đi lại giữa hai nước Mỹ - Việt Nam, để hát ở tất cả những nơi có nhu cầu.
(Theo Văn Hoá)