Ngọc Sơn nói: “Tôi nghĩ là có người đứng sau Q. để giật dây, có thể là bạn trai của Q. muốn làm tiền tôi...”. Cho đến nay, những gì biết được về bạn trai cô Q. chỉ là một Việt kiều Nhật. Nhưng có dư luận cho rằng Q. dù có "chồng sắp cưới", còn đi “cải thiện”, bị người yêu phát hiện nên dựng chuyện kiện tụng nhằm cứu vãn tình hình.
Về phía Q., cho đến nay cô vẫn chưa sẵn sàng tiếp các cơ quan báo chí. Qua một người bạn gái của Q., phóng viên CAND đã tìm gặp cô để tìm hiểu thêm, nhưng Q. từ chối. Cũng theo người bạn gái này thì: “Nhỏ Q. vẫn nhởn nhơ như không có gì xảy ra”.
Theo lời kể lại của ca sĩ Ngọc Sơn, khi Q. năn nỉ cho đi theo ra Bắc, anh ta đã hỏi lại quan hệ giữa Q. với anh bạn Việt kiều. Q. trả lời: “Không quan hệ nữa nên mới đi dài ngày chứ!”. Cũng theo lời Sơn, đêm trước khi bay ra TP Vinh, Nghệ An, cả hai đã ăn ở với nhau tại nhà riêng của Sơn. Tiếp đó, trong suốt chuyến đi, cả hai đều chung phòng. Sơn khẳng định: “Không tin, các anh cứ xác minh ở khách sạn sẽ rõ”. Tuy nhiên, theo đơn tố cáo của cô Q. thì bà bầu sô đã cùng Ngọc Sơn ép cô ở sát phòng, rồi chung phòng với Sơn.
Giống như lời khai của mình ở Phòng An ninh Văn hóa, Công an TP, Sơn kể lại là đêm đầu tiên ở Hải Phòng, Q. có hỏi mượn 200 triệu đồng để trả nợ dưới quê và mua nhà ở thành phố, đón mẹ già lên ở. Và nếu anh ta đồng ý thì “Q. sẽ bỏ tất cả để theo Sơn”. Sơn nói thêm: “Sau này em mới hay mẹ già của Q. mới 37 tuổi”.
Cũng theo lời Sơn, khi anh ta chưa trả lời về khoản tiền 200 triệu thì Q. đã đòi về và sau đó vài ngày, từ TP HCM, Q. gọi điện đến dọa sẽ “bôi nhọ danh dự nếu Sơn không chuẩn bị 500 triệu đồng”. Lời đe dọa này được một người đàn ông khác nhắc lại qua điện thoại hồi đầu tháng 3, khi Sơn đã trở về.
Cô Q. hiện chưa bình luận gì về lời cáo buộc của Sơn rằng cô tống tiền. Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc rối rắm này. Nhưng với “máu anh hùng” của mình, Sơn nói: “Nếu pháp luật sờ đến Q. thì tôi sẵn sàng bãi nại cho cô ấy. Tôi đã nói là tôi không bao giờ hại phụ nữ”.
(Theo CAND, 7/4)
Theo dòng sự kiện: