Người gửi: tran hoang gia anh,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lâm Hùng- một ca sĩ mất nhân cách
Lâm Hùng là một ca sĩ như thế nào, nổi tiếng hay không nổi tiếng thì tôi không biết và cũng không cần quan tâm, nhưng sau những gì anh phát biểu trên báo chí, tôi thật sự cảm thấy anh là một người đàn ông tha hoá và không có đạo đức.
Đọc những dòng thư của cô gái Phương Nhi từ Mỹ gửi về, tôi không cầm được lòng mình và tôi thấy như mình bị sỉ nhục, tại sao người đàn ông lại đang tâm lừa người con gái mới 20 tuổi như vậy. Dù là Việt kiều nhưng người con gái ấy cũng phải lao động cật lực, làm những công việc nặng nhọc như làm móng tay, thu dọn vệ sinh để có tiền cung ứng cho Lâm Hùng.
Tôi nghĩ, Lâm Hùng sẽ phải trả giá không chỉ trước pháp luật mà còn phải gánh chịu sự lên án của dư luận. Và có lẽ sẽ không một khán giả nào có khả năng lắng nghe anh hát nữa.