![]() |
Ca sĩ Hồng Hạnh. |
Thời điểm năm 1989-1990, khán giả yêu âm nhạc đã rất quen thuộc với hình ảnh cô ca sĩ ôm đàn guitar hát Đâu phải bởi mùa thu, Hoa vàng mấy độ, Tình ca cho em... Đây cũng là thời điểm VN mở rộng quan hệ với nước ngoài. Nhiều nhà doanh nghiệp các nước đến TP HCM hợp tác làm ăn, trong đó có Koji, chàng trai quê xứ Phù Tang với dự định mở một nhà hàng Nhật. Nhà hàng của Koji đối diện rạp Rex nên anh thường đi xem ca nhạc ở đó. Anh đã bị cô ca sĩ duyên dáng Hồng Hạnh hớp hồn khi cô trình bày ca khúc Tình vỗ cánh ngàn (nhạc Nhật - lời Việt). Ngay sau đó, Koji đã chủ động mời Hồng Hạnh hát khai trương cho nhà hàng của mình.
Chị tâm sự: "Lúc ấy, Hạnh nhìn người nước ngoài còn có sự cách biệt lớn lắm, chưa có sự cởi mở chan hòa. Hạnh nhận lời hát, xong rồi về chứ không có trò chuyện gì với nhau cả. Không ngờ hôm sau, Koji mang tiền cát-xê đến tận nhà. Không gặp Hạnh, Koji ngồi trò chuyện với cha mẹ Hạnh (nhạc sĩ Trần Hữu Thiết và ca sĩ Ngọc Cẩm nói tiếng Nhật khá tốt). Thấy Koji ăn nói lịch lãm, có học thức nên ba mẹ Hạnh rất trân trọng. Những lần khác, Koji đến chơi đều không có Hồng Hạnh ở nhà nhưng anh vẫn cứ đến. Dần dần, ba mẹ Hạnh xem Koji như con, mời đến nhà ăn cơm và hát karaoke tiếng Nhật với nhau. Không chỉ thế, tụ điểm sân khấu nào có Hạnh hát, Koji đều đến xem, tặng hoa, anh đã sưu tầm và tặng Hạnh một số đĩa nhạc Nhật để Hạnh tập hát. Dần dần, anh trở thành người đưa rước không thể thiếu".
Trái tim khó tính của cô ca sĩ cũng mềm đi bởi sự chân thành ấy. Koji dặn Hạnh: "Khi đi hát em không nên đeo đồng hồ, khán giả sẽ khó chịu vì nghĩ cô ca sĩ ấy coi giờ để đi hát show". Đáp lại sự săn sóc chu đáo của anh, Hạnh cũng bắt đầu tỏ ra quan tâm đến Koji, biết anh thường dùng chỉ một loại thuốc lá, Hạnh đã lặng lẽ mua để sẵn trong giỏ một gói cho Koji. Những lần Koji về nước, Hạnh bắt đầu thấy nhớ và mong ngóng anh quay lại VN nhanh hơn. Tìm hiểu đúng một năm, hai người quyết định tổ chức cưới. Trước ngày cưới, ba mẹ Hạnh ra điều kiện với Koji: "Phải để Hồng Hạnh tiếp tục được ca hát tại VN, anh cứ trổ tài kinh doanh trên đất nước này".
Hồng Hạnh và Koji có khá nhiều điểm chung: có tài, quyết đoán, cương trực và thẳng tính. Cả hai đều yêu, tôn trọng và rất hiểu nhau, cùng nhau tạo một không khí gia đình hạnh phúc. Năm 1992, Hồng Hạnh sinh một bé trai khỏe mạnh, xinh xắn. Nghe tin vợ sinh, Koji chạy ngay tới bệnh viện, vì quá nôn nóng nên chẳng may va phải một cây sắt nhọn rách một đường dài ở vai: "Vợ đau thì mình cũng đau, như thế mới công bằng...". Gia đình Koji bên Nhật cũng rất hài lòng và tự hào về cô con dâu VN xinh đẹp, tài giỏi.
Đời thường, Hồng Hạnh rất đảm đang, chị quán xuyến tất cả mọi công việc gia đình. Cuối tuần, Hạnh thường nấu những món hợp khẩu vị cho chồng con thưởng thức. Mỗi năm, Koji thường đưa vợ con về thăm quê nhà một lần. Anh nói: "Trên sân khấu, Hạnh là người của công chúng, tôi là khán giả. Khi về nhà, Hạnh mới là một người vợ, người mẹ". Hiện tại, hai người đang điều hành bar Music Asian food. Hạnh tâm sự: "Trong cuộc đời mỗi con người, hạnh phúc nhất là có được mái ấm gia đình, Hạnh may mắn có được nó nên sẽ trân trọng và giữ gìn".
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)