![]() |
Ca sĩ Hồng Hạnh. |
- Chị nghĩ sao khi có nhiều ý kiến cho rằng, chị kết hôn với người nước ngoài là vì sự giàu có của anh ta?
- Nếu muốn lấy chồng giàu thì tôi đã không chọn anh chàng người Nhật Koji. Tôi yêu anh ấy trước hết vì đôi bàn tay, anh đã trải qua rất nhiều nghề để tự lập cuộc sống. Khi tôi ốm đau hay gặp chuyện buồn phiền, anh an ủi và chăm sóc rất chu đáo.
- Trong tình yêu của anh chị, có kỷ niệm nào đáng nhớ?
- 13 năm sống chung với nhau, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm nhưng lần sinh nhật nào của tôi cũng là đáng nhớ vì anh ấy tặng hoa mà vẫn rất vụng về, mặt đỏ gay, chẳng chuyên nghiệp tí nào!
- Bí quyết để giữ chồng của chị?
- Sau khi cưới một thời gian, người đàn ông vì nhiều lý do có thể bắt đầu "quên vợ" và lúc đó mình phải tìm cách kéo về. Hãy giữ cho nhà cửa luôn ngăn nắp, sạch sẽ, bản thân mình luôn phải đẹp và mới mẻ. Mặc dù ông xã tôi nấu ăn rất ngon nhưng đôi khi mình cũng phải vào bếp để chứng tỏ tài nghệ không kém.
- Chị dạy con như thế nào?
- Vợ chồng tôi chỉ có mỗi bé Hồng Nhật nên luôn dặn nhau dạy dỗ để cháu không thành "ông trời con". Mỗi ngày tôi cho cháu 10.000 đồng tiêu vặt, dù cháu nói: "Má à, bạn con đi học nhiều tiền lắm, nhiều bạn có đến 100.000 đồng. Tôi bảo: Người đau khổ là người có nhiều tiền bởi vì không còn nhiều tiền nữa, họ sẽ rất khổ sở. Tôi nghiệm ra một điều, khi quá cần tiền, tiền sẽ không đến với mình đâu.
- Chị có định theo chồng về Nhật sinh sống?
- Hiện tại, anh Koji chưa có ý định này, còn tôi thì nghĩ, sống ở xứ người nhất là lúc về già thì cô độc lắm. Sau này, nếu muốn nghỉ ngơi, gia đình tôi sẽ chọn Đà Lạt để sinh sống.
(Theo Thanh Niên)