Hôm 18/1, sau nhiều năm vắng bóng, ca sĩ Yoo Seung Joon (còn gọi là Steve Yoo) đã phát hành album mới - Another day - trên các website nhạc trực tuyến tại Hàn. Album nhanh chóng đứng đầu lượt nghe lẫn tìm kiếm. Từ Mỹ, ca sĩ đăng ảnh chụp bảng xếp hạng lên trang cá nhân và nói: "Đây là lần đầu sau khoảng thời gian dài".
Toàn bộ ca khúc trong album mới do Yoo Seung Joon sáng tác, thuộc nhiều thể loại. Nội dung nói về sự cô đơn, nỗi nhớ và cảm giác tội lỗi khi phải sống tha hương. Công ty quản lý ca sĩ ở Mỹ cho biết toàn bộ lợi nhuận sử dụng cho mục đích tốt đẹp, làm từ thiện.
* MV "Another day" quay tại Mỹ
Đông đảo khán giả của các diễn đàn lớn tại Hàn như Naver, Daum, Pann... phản ứng trái chiều. Phần lớn công kích, chế giễu và nhắc lại vụ trốn nghĩa vụ quân sự động trời của Yoo Seung Joon. Nhiều người chỉ trích: "Anh ta vẫn dám phát hành nhạc ư?", "Tại sao chúng ta lại phải đón nhận ca khúc của kẻ đã chối bỏ chính đất nước đã sinh ra mình?", "Hàn Quốc không chào đón anh, đừng bao giờ mơ được quay về", "Đạo đức và tư cách không có, âm nhạc có hay đến mấy tôi cũng không nghe"... Số khác khen giọng hát của Yoo Seung Joon vẫn hay và truyền cảm như ngày xưa. Họ tiếc nuối vì ca sĩ nổi tiếng thập niên 1990 vẫn bị tẩy chay, "ném đá không thương tiếc".
Trước luồng dư luận, Yoo Seung Joon tâm sự sẽ cố gắng vượt qua thử thách và mong Chính phủ Hàn bỏ lệnh cấm nhập cảnh, khán giả tha thứ để có thể vể nước sau 17 năm. "Tôi muốn chuộc lại mọi lỗi lầm trước khi quá muộn", anh nói.

Yoo Seung Joon từng được tôn vinh là huyền thoại âm nhạc Hàn Quốc thập niên 1990.
Yoo Seung Joon sinh năm 1976, bị xem là vết nhơ của showbiz Hàn. Năm 2002, ngay khi có lệnh nhập ngũ, anh tìm mọi cách chối bỏ tư cách công dân Hàn để nhập tịch Mỹ. Sự việc khiến anh bị cấm vĩnh viễn không được nhập cảnh vào Hàn. Sau đó anh phải sang Mỹ và Trung Quốc đóng phim. Lần gần nhất anh phát hành nhạc là năm 2007, tuy nhiên album Rebirth of YSJ không được đón nhận.
Năm 2015, khi bị đánh thuế thu nhập quá cao và gặp khó khăn về tài chính, qua một kênh truyền hình ở Hong Kong, anh quỳ gối xin lỗi, tha thiết mong chính phủ Hàn gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh. Anh nói nếu được về nước sẽ lập tức nhập ngũ ở tuổi 39, dù quân đội Hàn khi đó không nhận người quá 38 tuổi. Sự việc khiến anh tiếp tục bị "ném đá" vì trước đó mười mấy năm anh chưa từng biện minh hay xin lỗi.
* Yoo Seung Joon quỳ gối xin tha thứ tội lỗi
Hơn 3 năm qua, Yoo Seung Joon nhiều lần làm hồ sơ xin cấp thị thực nhưng bị từ chối. Qua tham vấn tại Mỹ, anh đâm đơn kiện đơn vị từ chối cấp visa. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Seoul liên tiếp bác bỏ đơn của anh.
Thanh Cao