Ngày 30/3, theo Guardian, gia đình nghệ sĩ cho biết ông nguy kịch với các biểu hiện giống nhiễm nCoV nhưng chưa có kết quả xét nghiệm. John nhập viện ngày 26/3 và phải thở máy hai ngày sau đó. Tuần trước đó, vợ ông - Fiona Whelan Prine - dương tính với nCoV và tự cách ly với chồng.
John Prine trong một sự kiện âm nhạc năm 2019. Ảnh: Invision.
Đại diện ca sĩ nói: "Thật đau lòng phải chia sẻ tin này. Hãy biết rằng chúng tôi yêu các bạn, John yêu các bạn". John Prine sinh năm 1946, từng bị ung thư tế bào vẩy và ung thư phổi. Người đại diện lo lắng với tuổi cao, nhiều tiền sử bệnh, nếu mắc nCoV, ca sĩ có nguy cơ diễn biến xấu hơn người thường.
John Prine hát "Summer's End". Video: Youtube.
John Prine được xem gương mặt gạo cội trong làng nhạc đồng quê Mỹ, hoạt động năm thập kỷ. Ông thắng hạng mục "Album nhạc dân gian đương đại" ở Grammy năm 1991 và 2005 (với The Missing Years và Fair & Square). Ngoài ra, nghệ sĩ chín lần nhận đề cử ở giải ẩm nhạc này. Trên The Huffington Post, huyền thoại Bob Dylan đánh giá cao John với tài năng độc đáo ở những ca khúc về chủ nghĩa hiện sinh.
Ngày 29/3, hai gương mặt khác của làng nhạc Mỹ - ca sĩ nhạc đồng quê Joe Diffie (61 tuổi) và rocker Alan Merrill (69 tuổi) - qua đời do Covid-19. Mỹ hiện là quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm nCoV nhất thế giới (hơn 142.000 người), trong đó hơn 2.500 người chết.
Ân Nguyễn