![]() |
|
Ca sĩ Cẩm Ly. |
- Lời khuyên nào đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của Cẩm Ly hôm nay?
- Con đường nghệ thuật của mình đứt quãng nhiều lắm, lại hay trồi sụt. Từ năm 1993, Ly hát song ca cùng Minh Tuyết. Khi đôi song ca đã có chút tên tuổi thì Tuyết sang Mỹ du học. Sự kết hợp của Ly và Cảnh Hàn sau đó chỉ tồn tại trong một thời gian rồi cũng tan vì Hàn giải nghệ. Nhiều lúc, Ly nản chí lắm nhưng được bạn bè và người thân khuyên có công mài sắt có ngày nên kim, nên mình vẫn hô quyết tâm.
- Ly có kỷ niệm nào đáng nhớ khi thu hai album "Mãi không phai" và "Phố hoa"?
- Trong Phố hoa, Ly lái motor, đi xe đạp, chèo thuyền. Nhưng ấn tượng nhất là khi trình bày nhạc phẩm Gió bão, một lời tự sự về tình mẹ bao la. Ly hát mà người cứ như run lên. Giờ đây, nghe lại, cảm thấy vẫn còn xúc động.
- Ly cảm thấy thế nào khi song ca với Lam Trường, Đan Trường?
- Rất thoải mái. Giọng ca của hai người đều tốt nên mình chẳng gặp khó khăn gì. Mình diễn với Lam Trường trước, nhưng lại hát cùng Đan Trường nhiều hơn nên tên tuổi hai đứa gắn khít. Mỗi khi khán giả nhìn thấy mình đều hỏi Đan Trường đâu.
- Vậy có bao giờ bạn gặp rắc rối với fan hâm mộ của hai chàng?
- Cũng có khán giả phản đối nhưng đa số là ủng hộ. Có người còn viết thư tâm sự: "Em rất ái mộ Đan Trường. Em "giao" Trường cho Ly. Anh ấy kết ai khác là em nghỉ chơi với chị". Còn trong video ca khúc Xin một lần thôi, Ly lỡ tát Lam Trường hai cái theo kịch bản mà bị khán giả hỏi thăm: “Sao lại ăn hiếp thần tượng của em?”.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)
