Ánh Tuyết cùng chồng người Pháp, Michel Jarnier, và cậu con trai 6 tuổi về ở tại đây từ năm 1997. Tuyết và bà Mai Thị Cẩm, chủ hộ nhà bên lâu nay có tranh chấp về bức tường ngăn giữa hai nhà (Ánh Tuyết khẳng định thuộc về nhà mình). Hồi cuối tháng 3, trong khi cô đi biểu diễn ở Huế, nhà bên đã tự ý xây đè nâng cao bức tường. Đầu tháng 4, nhận được đơn kiến nghị của Ánh Tuyết, UBND phường 6 đã can thiệp, khẳng định việc xây cất là trái phép, xử phạt hành chính gia đình bà Cẩm và buộc tháo dỡ. Bà Cẩm không chấp thuận nên ngày 12/6, UBND quận 3 đã ra quyết định xử phạt 1 triệu đồng và buộc tháo dỡ phần xây dựng trong thời hạn 7 ngày. Tuy nhiên cho đến nay, hộ bà Cẩm vẫn không chấp hành.
Trong lúc đó, gia đình Ánh Tuyết hằng ngày phải chịu những lời đay nghiến, mắng chửi từ phía nhà hàng xóm. Tuyết cho biết: “Họ đi rêu rao, bôi nhọ uy tín, danh dự của tôi khắp xóm. Họ mượn đời tư của tôi là lấy chồng nước ngoài để mỉa mai”. Hiện nay, cả chồng và con chị đang bên Pháp, do đó Ánh Tuyết một mình gánh chịu những hành vi ngỗ ngược của nhà hàng xóm.
Về phía địa phương, hôm 17/8, bà Cao Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường cho biết đã đề xuất lên UBND quận ra quyết định cưỡng chế với trường hợp xây cất trái phép của hộ Mai Thị Cẩm. Hiện quận đang xem xét.
(Theo CAND)