Những đứa trẻ tụ tập ở dốc kéo thuyền cạnh khúc sông ở Aurukun, bang Queensland vào chiều 11/3 để xem cá sấu nước mặn lướt trên mặt nước. Nhận ra mục tiêu tiềm năng trên bờ, con cá sấu lao nhanh tới gần, khiến đám trẻ đi chân trần sợ hãi la hét. Chúng ném đá và cành khô xuống nước để xua đuổi con vật.
Con cá sấu hung dữ há to hàm răng nhưng đớp hụt trước khi biến mất dưới mép sông. Cảnh tượng được ghi lại bởi Rosie Woolla, cư dân địa phương.
Cá sấu nước mặn là loài bò sát lớn nhất còn sống trên thế giới. Con đực dài trung bình 5 m và nặng khoảng 500 kg. Chúng có thể trải qua nhiều ngày hoặc nhiều tuần trôi dạt trên biển và dọc sông để săn mồi dọc lộ trình. Chúng có thể ăn cá, động vật có vú và chim nhưng sẵn sàng giết chết bất cứ thứ gì gặp trên đường, bao gồm cá mập và con người.
An Khang (Theo Viral Press)