![]() |
Tháng giêng năm nay, bộ đôi này đã xác định rằng vũ trụ có màu xanh lam nhạt. Sau khi phát hiện ra có sai sót trong phần mềm hồi tháng 3 vừa qua, họ nhận ra màu thực tế của vũ trụ là màu nâu sữa. Tuy nhiên, màu sắc này đã khiến hai nhà nghiên cứu lúng túng, không biết nên gọi nó là gì. Tạm thời khi đó, họ đặt là màu vàng be (biege). Đến nay, sau khi tham khảo ý kiến của gần 300 người, với nhiều đề xuất khác nhau như Màu vàng nguyên thủy (Big Bang Beige), Cà phê sữa vũ trụ (Cappuccino Cosmico), Vàng thiên hà (Galactic Gold) và Cát của thượng đế (Infinite Sand), các nhà thiên văn đã nhất trí chọn tên gọi Cà phê sữa vũ trụ (Cosmic Latte). Baldry cho biết, cả ông và Glazebrook đều thích cà phê, có lẽ vì thế nó đã ảnh hưởng phần nào đến quyết định của họ. Cosmic Latte còn được coi là rất phù hợp vì nó gần âm với từ “latteo” - nghĩa là Milky Way trong tiếng Italy - tiếng mẹ đẻ của nhà thiên văn vĩ đại Galileo. Để xác định màu của vũ trụ, hai nhà khoa học Mỹ thu thập ánh sáng từ trên 200.000 thiên hà nằm cách chúng ta nhiều tỷ năm ánh sáng. Sau khi đã phân tách chúng thành một dải phổ, tương tự như dải sắc cầu vồng sau cơn mưa, các nhà nghiên cứu đã tính ra mật độ của từng loại ánh sáng, và tổng hợp chúng thành một màu đồng nhất, đó là màu nâu sữa. B.H. (theo CNN) |