Vừa cởi áo mưa, bước vào quán cà phê Trung Nguyên trên đường Đại Cồ Việt, anh Sơn (nhân viên một công ty máy tính) nói: “Người ướt còn được chứ để laptop dính mưa thì ‘ốm’”. Khi ra khỏi nhà, anh Sơn không mang áo mưa. Trên đường đến công ty, trời đổ mưa to nên anh mua vội chiếc áo mưa giấy. Nhận thấy nguy cơ ướt laptop, anh rẽ vào quán cà phê để trú.
Nhân viên trông xe ở đây cho hay vào các ngày mưa bão, những trường hợp vào quán như anh Sơn không ít. “Nhiều người không chủ định vào uống nước, cũng chẳng hẹn bạn bè nhưng giữa đường gặp mưa nên mới ghé quán. Ngớt hay hết mưa là họ đi ngay”, nhân viên này nói.
![]() |
|
Khách ngồi nhâm nhi cà phê, ngóng trời tạnh mưa để về nhà. Ảnh minh họa: Xuân Ngọc |
Trong vài ngày gần đây, một quán cà phê nhỏ ở phố Lê Thanh Nghị bỗng có lượng khách đông ngoài dự kiến. Chị Hạnh, quản lý ở đây cho biết: “Bình thường, chỉ buổi tối quán mới đông. Nhưng mấy hôm nay mưa dai, khách lại lui tới quán cafe nhiều hơn. Có hôm ban ngày cũng kín chỗ ngồi. Không chừng, trời đất ảm đạm, quán lại làm ăn ‘xôm’ hơn”.
Có nhiều lý do để khách ghé quán cà phê thường xuyên hơn trong những ngày mưa to bất chợt và dầm dề. “Mưa to quá, đi xe máy cứ bị nước mưa táp vào mắt cay xè nên mình vào quán cà phê ngồi, đợi ngớt mưa rồi về nhà vậy. Mất một tách cà phê để bảo vệ cả mình và ‘em’ thiết kế”, anh Thành (một kiến trúc sư) nói và chỉ vào bản vẽ khổ Ao.
Còn với anh Mạnh (quản lý kinh doanh của một siêu thị điện máy), cửa hàng cà phê wifi gần nhà là “phòng làm việc” lý tưởng những ngày mưa gió. Anh bộc bạch, đến cơ quan thì ngại mưa bẩn, ở nhà con nhỏ quấy cũng chẳng làm nổi. Ra quán ngồi thế này, vừa yên tĩnh mà vẫn có thể quản lý được doanh số bán hàng của nhân viên.
Nhiều bạn học sinh, sinh viên lại lựa chọn một góc quán nhỏ để tạo nên không gian ấm cúng cùng bạn bè giữa những ngày mưa ẩm ướt. Lấy lý do mưa nên chẳng thể đi chơi ngoài trời, nhóm học sinh cấp 3 trường Monoloxop tìm thú vui trong quán cà phê “4 teen” (Nghĩa Tân, Cầu Giấy), nơi có nhiều dịch vụ trò giải trí ngoài giải khát.
“Vào đây vừa được ăn, được uống lại được chơi cá ngựa, đôminô, hát hò với bạn bè mà mà không lo mưa nên ngoài xem phim, chúng em thích vào đây lắm”, Lan Anh, một thành viên trong nhóm chia sẻ.
Ngoài ra, thời gian chờ xe bus, chờ bạn bè mà trời đổ mưa cũng khiến quán cà phê gần đó thêm không ít vị khách bất đắc dĩ. “Mưa bất chợt, không lẽ đầu trần đứng ngoài đợi đứa bạn, em đành vào quán cà phê gọi cốc chanh muối để đợi”, Thúy - sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn nói.
Cô sinh viên này lý giải, một tách cà phê bình dân cũng không đắt hơn cốc trà đá vỉa hè là bao nên thà vào quán được ngồi mát mẻ, không bị mưa còn hơn ngồi chờ đợi ngoài quán nước, mất tiền mà vẫn bị mưa hắt.
Đông khách nhưng các cửa hàng cà phê đều không tăng giá. “Vì mưa gió nên khách không nhất thiết lui tới những quán quen mà tiện đâu thì vào đó. Mình tính nhân tiện đợt này đầu tư, nâng cấp quán cho ấn tượng và độc đáo hơn, đồ uống cũng phải ngon và lạ để kéo khách tình cờ đến thành khách ruột luôn”, Phương Hoa, chủ quán cà phê tại Phương Mai dự định.
Xuân Ngọc
