-
1h05
Người Hà Nội mua muối cầu may mắn đầu năm
Theo truyền thống, sau giờ phút giao thừa người dân thủ đô lại cùng nhau đi lễ chùa. Trên đường, mọi người sẽ ghé mua những túi muối, cành lộc với hy vọng mang lại nhiều may mắn cho năm mới.
Ảnh: Giang Huy
Ảnh: Giang Huy.
Ảnh: Giang Huy.
Ảnh: Giang Huy.
-
1h00
Rapper MAC chúc Tết
Tom Nguyễn (quê gốc ở Sài Gòn, đang sống ở thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ), một rapper có nhiều năm cống hiến cho Rap Việt với nghệ danh MAC, D - Mac, Anh MAC vừa có một năm hoạt động sôi nổi với những sự hợp tác cùng các rapper gạo cội như Lil' Knight, Lee7, Lil Shady...
"Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Một năm mới vui vẻ. Rất nhớ Việt Nam. Bên đây đâu có Tết đâu, một ngày bình thường cuối tuần bên gia đình thôi. Lạnh lẽo lắm nhưng mà nghĩ tới Việt Nam là thấy ấm áp. Happy New Year bà con cô bác. Tạm biệt và hẹn gặp lại", MAC nói xúc động nói.
MAC chia sẻ, năm mới anh đang có kế hoạch hợp tác với nhiều rapper đời đầu như Young Uno, Eddy Việt... và ra nhiều MV.
Mục tiêu của anh trong năm tới là giới thiệu cái nhìn hoàn thiện hơn về nhạc rap và nơi mình sinh sống, đồng thời xây dựng mối liên kết với tất cả các rapper anh em ba miền, để 2021 có thể là năm anh ra mắt, trình diễn các show nhạc rap tại Việt Nam.
Rapper MAC gửi lời chúc Tết đến gia đình và mọi người. Video: NKI.
-
0h50
Người dân Hải Phòng đi lễ đền Lê Chân
Người dân Hải Phòng xem pháo hoa trong đêm giao thừa bên bờ hồ Tam Bạc. Như ăn vào tiềm thức của người dân thành phố Cảng, sau thời khắc giao thừa mọi người kéo nhau đến đền thờ Nữ tướng Lê Chân cầu may mắn, bình an cho gia đình, người thân.
Ảnh: Giang Chinh
Ảnh: Giang Chinh
-
0h50
Màn pháo hoa ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Video: Nguyễn Khoa.
-
00h40
TP HCM
Anh Ngọc Tú và chị Việt Hương chụp lại khoảnh khắc năm mới bên nhau. "Năm nay tôi chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Mong con ra đời sẽ khỏe mạnh là vui rồi", anh Tú nói. Ảnh: Quỳnh Trần.
Em nhỏ được bố kiệu trên vai thích thú với màn bắn pháo hoa. Ảnh: Quỳnh Trần.
Trong trang phục Cờ đỏ sao vàng, du khách nước ngoài chụp hình selfie, ghi lại khoảnh khắc trong đêm Giao thừa. Ảnh: Quỳnh Trần.
Hai bạn Trinh và Vân (16 tuổi) mãn nhãn với màn pháo hoa kéo dài 15 phút. Ảnh: Quỳnh Trần.
-
0h40
Tết ở miền quê Bình Thuận
Bà Đào Thị Liên ở xã Trà Tân, huyện Đức Linh, Bình Thuận bày biện một bàn hoa quả, gà xôi cúng vào thời khắc giao thừa. Các con bà đi làm ăn xa ở Sài Gòn. Hai người con trai đã về từ hôm qua. Còn ba người con gái sáng mùng 1 mới về đông đủ cùng các cháu.
Bà Liên nói: "Người Việt Nam mình phải có Tết mới vui. Đây là dịp con cháu có sum vầy bên ông bà, cha mẹ, nhớ về nguồn cội.".
Bà Đào Thị Liên, 66 tuổi, xã Trà Tân đang bày biện hoa quả chuẩn bị cúng Giao thừa. Ảnh: Việt Quốc
Những người Công giáo ở thôn 5, xã Trà Tân có phong tục đi lễ tất niên tại nhà thờ Khiết Tâm. Họ cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho họ một năm bình an, cầu cho gia đình trong năm mới luôn được an vui, mùa màng mang lại lợi tức. Tan lễ, họ trở về nhà, tổ chức bàn tiệc đón Giao thừa trong gia đình.
Ở các vùng quê Bình Thuận, người dân ít ra đường ra đường vào đêm 30 Tết. Các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau trong bữa tiệc tất niên, kể chuyện vui buồn đã qua trong một năm. Kết thúc bữa tiệc, mọi người nghỉ ngơi, tắm gội sạch sẽ để chuẩn bị đón thời khắc giao thừa.
Anh Nguyễn Hữu Hiệp, 31 tuổi, ở xã Trà Tân, huyện Đức Linh (Bình Thuận) làm nghề lái xe container ở TP HCM cho biết mỗi năm theo phong tục phải về quê ăn Tết với gia đình, thắp trên bàn thờ cho ông bà nén nhanh, làm tất niên để anh em trong nhà trò chuyện vì trong năm ít có dịp gặp nhau. Mọi người được dịp ôn lại ký ức tuổi thơ ngày xưa. "Qua năm mới, tôi chúc người thân, gia đình và bạn bè nhiều sức khỏe, thành công. Tôi làm nghề tài xế, nên tôi cũng cầu chúc cho người tài xế trên đất nước Việt Nam mình luôn được thượng lộ bình an. Chúc bà con nông dân mùa màng bội thu", anh Hiệp chúc.
Tài xế Hiệp chúc Tết. Video: Việt Quốc.
Chuẩn bị một đống củi khô lớn, đúng thời khắc giao thừa, ông Phan Văn Thương (thôn 5, xã Trà Tân, huyện Đức Linh) cùng hàng xóm châm lửa đốt. Lửa bừng sáng, cháy bập bùng, trong tiếng nhạc xuân, mọi người nhún nhảy, chúc nhau năm mới sức khỏe, bình an và phát tài phát lộc.
Ông Phan Văn Thương cùng hàng xóm đốt lửa đêm giao thừa. Ảnh: Việt Quốc.
Sau đó, họ cùng ngồi lại uống với nhau ly rượu mừng xuân mới. "Năm nào chúng tôi cũng tổ chức đốt lửa đón Giao thừa. Ở miền quê, không có pháo hoa, thanh niên trai tráng đi lấy củi về góp chung, đốt lửa tạo không khí ấm áp, đoàn kết xóm giềng", ông Thương cho biết.
Năm nay, tỉnh Bình Thuận có 8 địa phương bắn pháo hoa. Phan Thiết bắn 150 giàn tại cầu Lê Hồng Phong trên sông Cà Ty kề tháp nước. Thị xã La Gi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Bắc Bình và Tuy Phong và đảo Phú Quý bắn tại trung tâm huyện lỵ. Trước giờ bắn pháo hoa có chương trình biểu diễn văn nghệ chào xuân mới do địa phương tổ chức.
-
00h30
TP HCM
Người dân TP HCM chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút trong đêm Giao thừa từ nóc hầm vượt sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần
Gia đình anh Nam ghi lại khoảnh khắc sum vầy trong thời khắc Giao thừa. Ảnh: Quỳnh Trần
Màn bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa tại TP HCM. Video: Quỳnh Trần
-
0h30
Ca trực cuối năm của công nhân gác chắn TP HCM
Tại chắn ga Bình Triệu (ngã tư quốc lộ 13 – Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức), vào khoảnh khắc giao thời, chị Hằng, Ngọc, Phong - ba công nhân gác chắn xe lửa của ca trực cuối năm Kỷ Hợi – dọn một mâm bánh trái nhỏ cúng giao thừa. "Năm mới, điều mong mỏi nhất của chúng tôi là vận tải đường tàu an toàn tuyệt đối", chị Hoàng Thị Hằng chia sẻ.
Chị Đoàn Thị Hằng bày mâm bánh trái cúng giao thừa. Ảnh: Mạnh Tùng.
35 tuổi, 15 năm trong nghề, chị Hằng chưa một lần được về quê Hưng Yên đón Tết. Đặc thù công việc trực theo ca, kíp xoay vòng nên không năm nào chị đủ thời gian thu xếp cho một chuyến đi. Giống như chị, hai người đồng nghiệp cũng có thâm niên 10-15 năm đều chưa từng về quê đón Tết. Ngày thường, ca trực của mỗi người kéo dài 12 tiếng, đón chừng 15 chuyến tàu. Những ngày cận Tết, lượng tàu qua lại tăng mạnh, mỗi ca 20-25 chuyến. Khi trực thì nhân viên không được rời nửa bước khỏi trạm, đêm cũng không được ngủ.
Chị Hằng (phải) cùng các đồng nghiệp. Ảnh: Mạnh Tùng.
"Áp lực công việc là rất lớn bởi chỉ một sơ sót nhỏ thì hậu quả nặng nề. Lúc nào chị em tôi cũng căng mình trong ca trực", chị nói. Có chồng là đồng nghiệp nên chị được chia sẻ phần nào trong công tác và san sẻ trách nhiệm chăm lo cho hai con nhỏ. Nhưng cũng không tránh khỏi những lúc tủi thân khi con nhỏ ốm đau mà bản thân vẫn không thể chăm lo cho chúng. Đặc biệt cảm giác buồn tênh trong khoảnh khắc giao thừa giữa căn phòng của gác chắn rộng vỏn vẹn hơn 10 mét vuông.Chị Ngọc (quê Hà Tĩnh) nói thêm, áp lực của công việc này không phải là sự nặng nhọc về chân tay mà là đầu óc. Ngoài sự căng thẳng khi chờ đón tàu, những người làm công nhân gác chắn còn chịu áp lực từ sự vô ý thức của một số người dân khi chờ tàu chạy qua. Khi cầm cờ chạy ra ngoài kéo barie chắn ngang đường và đứng làm hiệu để các phương tiện dừng lại, không ít người tranh thủ phóng qua bất chấp nguy hiểm. Có nhiều lần sự cố đường ra, họ nhận được lệnh từ cấp trên chưa được kéo barie dù tàu đã chạy qua, liền bị nhiều người dân chửi rủa, thậm chí dọa đánh. "Chỉ mong sao mọi người ý thức hơn và thông cảm cho công việc chúng tôi để mọi việc diễn ra tốt đẹp", chị Ngọc nói.
-
0h25
TP Huế
Sau lễ cúng giao thừa, anh Trần Như Đăng Tuyên ở TP Huế mừng tuổi cho cậu con trai và cô con gái. Anh chúc hai người con của mình sang năm Canh Tý học giỏi, mạnh khỏe.
Ảnh: Võ Thạnh.
Ảnh: Võ Thạnh.
-
0h15
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đọc thơ chúc Tết
Sau thời khắc giao thừa, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng năm mới Canh Tý 2020 đến đồng bào cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ông cũng gửi lời chúc hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững đến bạn bè năm châu, thế giới.
Nhắc lại, năm 2019, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cũng như bài học to lớn, Tổng bí thư gửi lời cám ơn đồng bào cả nước cùng chung sức đóng góp vào thành tựu đó.
Lãnh đạo, Đảng, Nhà nước mong muốn, năm Canh Tý 2020, cả nước sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra, tạo đà cho đất nước phát triền bền vững trong giai đoạn tiếp theo.
"Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam một năm mới nhiều sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc và thành công", Tổng bí thư phát biểu.
Kết thúc bài chúc Tết, Tổng bí thư đọc bài thơ:
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay cả nước chắc càng thắng to
Hoà bình hạnh phúc ấm no
Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam.